Thư mục: Tổng hợp |
....................
Chờ đợi!
Chờ đợi!
Đã qá nữa đêm.
Đôi mắt khao khát chờ mong đã dần dần ngơ ngác
Trong đêm thâu, ánh mắt muốn giả biết em đi xa
Nẻo đường trước mặt em còn tối hơn cả bóng đêm mờ mịt.
Chờ đợi!
Đã quá nữa đêm.
Con tim cháy bỏng đã dần dần lạnh giá
Khác nào giữa đông đang mong chút dịu dàng đầm ấm
Nhưng bất ngờ lạc bước đến cửa giá như băng
Chẳng đợi thấy anh
Đã thề thốt không xa nhau, không ruồng bỏ
Nếu em được thấy anh một lần nữa
Là đủ cho em dũng khí để tiếp tục sinh tồn
Thế mà nay
Chờ đợi trong vô vọng khôn cùng
Hồn em lạc bơ vơ trong đêm tối
Em đã hỏi tin anh khắp chốn phong trần muôn cõi
Mà anh chẳng bao giờ nghe thấy tiếng hơi thở của em
Trên đỉnh non cao em đăm đăm nhìn xuống
Muốn xuyên suốt sương mù nhận rõ nẽo đường anh
Em còn nhớ đêm thu ngày ấy gió lạnh trong lành
Anh như làn khói bay đi, em tha hương làm người lữ khách
Nhìn bầu trời xám em đau đáu suy nghĩ
Liệu anh còn nhớ lời thề đã cùng trời đất
Sao thung lũng xanh kia um tùm rậm rạp
Nay chỉ là dãy đất vàng khô, chứa bao nỗi đau thương
Người vô tình ơi! Tôi đếm nổi đau thương của đất
Người còn nhớ miền đất núi đồi mơn mởn xanh bất tận
Lẽ nào người mãi phiêu linh trong gió bụi mênh mang
Chẳng rõ tôi còn có thể trở lại bên ….?
Người dứt tình kia ơi! Tôi xoa dịu nỗi đau của đất
Tôi vẫy cánh tung bay, cùng vô biên khát vọng
Biết bao năm tháng ngẩn ngơ, tử sinh đôi ngã mịt mờ
Mà chỉ có thể gặp chàng trong những giấc mơ
............................
[trích: kì án ánh trăng :))]
Chào mừng jw!ZgM7fk2QHBaBFNstvNRWehbcZWTs5gRgew-- đến với cổng... - 07:04 03-02-2010
- 20:18 05-11-2009
poc tem pe' nhan.have good night - 20:31 03-09-2009

