Thư mục: THƠ |
Quan trọng
Đăng ngày: 22:22 25-10-2009
Đừng có khóc anh chỉ xa một tý
cho tình thêm nồng
Cho nỗi nhớ đầy vơi
Cho hai ta
thêm khao khát một khoảng trời
Để nỗi nhớ hóa thành kỷ niệm đẹp
Em biết không thế gian này rất hẹp
Bước chân buồn gõ nhịp trong lòng anh
Dẫu chia xa nhưng giọt mắt long lanh
Anh vẫn hướng về một đầu nỗi nhớ
Thôi đừng em ! biển ngoài kia sóng vỗ
Mây trên trời gió lại đẩy lên cao
Anh sẽ về cho em thỏa ước ao



phamngocdanh 06:24 24-11-2009
Phương Thương 14:56 23-11-2009
Bước chân buồn gõ nhịp trong lòng em.
rain_wind 05:47 22-11-2009
..:: Viễn Khánh ::.. 18:23 10-11-2009
Em sẽ khóc vì buồn anh một tí
Chẳng ở bên em như trăng với núi non
Đừng lo nhé anh, dù núi đá có mòn
Em vẫn gắng gượng, chờ anh thêm một tí
=========
Bài thơ của bạn hay và buồn quá, mình xin họa thêm vài câu thơ con cóc để làm quen. Cảm ơn vì đã vào thăm blog mình!
nguyenthuy_qs 21:33 26-10-2009
Tất cả ...Còn lại gì chăng?
Chỉ là kỷ niệm.
........................................
Lời hẹn
Có khi
Thất hẹn...Thêm niềm nhớ nhung...mà thôi
nuhoang_mathip87 11:18 26-10-2009