Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy. Cần thêm nắng để biết lòng còn ấm cúng.

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Chung |
Quan trọng
Đăng ngày: 14:34 19-10-2009
Chợt thấy lạnh nhưng đắp thêm chăn liệu có ấm hơn?
                         Chợt rùng mình khi nghĩ về quá khứ.
                                               Chợt hụt hẫng khi nghĩ về điều đó.



         Ngoài trời mưa giăng, mùi mưa nghe đau xót, khơi gợi một miền kí ức ngủ quên. Mưa nghe thêm một câu chuyện, thêm một phận đàn bà..
         Thoáng thoáng đắng cay khi biết chuyện k đâu.

Ôi con người khờ dại trong tôi bao giờ mới hết những suy nghĩ vẩn vơ...
Chẳng hết lạnh. Chẳng hết nghi ngờ. Chẳng hết những suy nghĩ tiêu cực!


Nắng lên rồi! Phải vui lên thôi...



Hình như!
                                          
                                       ...trong nắng cũng có nét buồn...


Bài viết về bạn hoặc có tag tên bạn:

  • Chưa có bài nào có liên quan.

Người đăng ký yêu thích blog này cũng đồng thời thích:

  • Chưa có blog yêu thích nào có liên quan.

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30