Here am I :)

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Chung |
Quan trọng
Đăng ngày: 13:52 30-10-2009

 ........

Tự nhiên thèm một khoảng lặng yên
Nghe bốn vách gian phòng nhẹ thở
Buồn nhón gót mười ngón ngoan thắp lửa
Mơ hồ ta sương khói một chổ nằm


Tự nhiên thèm một khoảng lặng căm
Ta ngồi đây bên kia trời bật khóc
Giọt mồ hôi níu cơn ho gầy rộc
Mơ hồ ta ủ nắng một linh hồn


Tự nhiên thèm vay một nụ hôn
Nhốt lại phần riêng nửa mình đánh mất
Dường như em thoáng qua miền rất thật
Vết tầm ma đau bật máu môi mình


Tự nhiên thèm ngồi đó lặng thinh
Tìm xen kẻ giữa trăm ngàn niềm vui một nỗi buồn làm bạn
Chiều vừa vặn những khoang đầy năm tháng
Tuổi hoàng hôn ngờ ngợ những bắt đầu


Tự nhiên thèm tiếng thở dài thật sâu!


http://vn.myblog.yahoo.com/tung_06d1/article?mid=40

< Một bài thơ mình rất thích. Tác giả của bài thơ (theo nhận xét của vodka) có tính "điên". Một người yêu rock mà hay làm thơ với những tình cảm và cảm nhận tinh tế. Mình có chút bâng khuâng khi đọc bài thơ này, còn mọi người thì sao nhỉ? Những hình ảnh gợi hình gợi cảm k thể k làm cho mình có chút giật mình.. >

< Secret Garden luôn đem lại cho người nghe những cảm nhận tuyệt diệu.Thư thái, thoải mái, không còn vướng bận với những lo âu, những trăn trở thường ngày. Dần chìm vào giấc ngủ...>

Bài viết về bạn hoặc có tag tên bạn:

  • Chưa có bài nào có liên quan.

Người đăng ký yêu thích blog này cũng đồng thời thích:

  • Chưa có blog yêu thích nào có liên quan.

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28