Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Cảm xúc |
Đăng ngày: 19:25 21-01-2009


...Tôi muốn biết khi nào xuân đến...

Xuân sẽ đến khi hoàng hôn buông xuống
Hay đến khi ánh nắng mới vừa lên?
Còn những mưa? Xuân có đến lúc trăng tàn?
Hay chỉ đến khi mùa đông chết?.

...Và tôi đã biết...

Xuân cũng đến khi tuyết rơi đầy phố
Cũng đến khi phượng nở, lá vàng rơi
Xuân không đến khi hoa mai nở rộ
Mà đến khi ta cảm thấy yêu đời.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

21/01/09

Quang


sau (50) sau (50)

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30