Thư mục: Tổng hợp |
VỀ HÀ TĨNH
Sau chín tiếng xe lăn trên đường Một,
Rồi cũng vô chào Hà Tĩnh mình ơi.
Tối chập choạng toàn thành mất điện
Phút bàng hoàng nhớ đến chiếc áo tơi.
Đường phố vắng, lang thang tìm tên phố:
Trần Phú đây rồi , hai tiếng thân quen,
Phà Linh Cảm bóng Tùng in vách núi *
Quê hương ta đã đặt tên người.
Xếp tư trang gọi tên vài thằng bạn,
Gặp gỡ nhau sau bao buổi cách xa:
Bia Hà Nội tạm dùng vài ba két,
Bánh Cu đơ và giò nóng quê nhà.
Ngày xe đón đến vài ba doanh nghiệp,
Những hồ sơ, và những tập hoá đơn,
Đường làm ăn thật không chuyện nhỏ
Phòng thuế , thanh tra liên tục ngó nhòm.
Nhân viên Kế toán: lấm la lấm lét,
Tay run run đặt bút ký chứng từ.
Ô ! chuẩn mực rồi - vận dụng sao có lý,
Đời đi làm mà cứ ngỡ đi..... thi.
Và lại gặp .... một người .....em xứ sở
Hướng dẫn viên đi du lịch quê mình:
Tượng Trần Phú đêm về bao đôi trẻ,
Bóng chập chờn.... có lẽ ... trao duyên.
Và nhớ lại ... miền Tây bao năm trước,
Những Sơn Bằng, Linh Cảm, Phố Châu,
Những Hương Khê Phan Đình Phùng chống giặc,
Và ngã ba Đồng Lộc lại hiện về.
Không kịp về thăm lại Hồ Kẻ Gỗ,
Và Kỳ Anh và thăm lại Đèo Ngang,
Lúa vừa gặt
, nhưng Trung ương cứu trợ !
Xót xa thay
mảnh đất quê mình !
Nghe đồn thổi Nghi Xuân về xứ Nghệ,
Để Núi Hồng soi trọn bóng dòng Lam,
Cụ Nguyễn Tiên Điền về Trung Đô bán chữ
Hai Cụ Hoàng Mười ...chung một quan san? **
Không ở được lâu mấy lời chào Hà Tĩnh,
Một vùng quê như níu chân người,
Chỉ mong sao có một Hà tĩnh đẹp
Không có đèn mờ , chỉ có những niềm vui.
Hà tĩnh 08/10/2009
Hà Nội 12/10/2009
--------------------
* Quê Tổng bí thư Trần Phú ở Tùng Ảnh Hà Tĩnh
** Ở Nghệ An và Hà Tĩnh đều có đền thờ cụ Hoàng Mười ( Theo dân gian thì đền Bến Củi ở Nghi Xuân thờ Cụ Hoàng Mười là đền chính
N.T.H 08:40 14-10-2009
khoai1949@gmail.com21:47 14-10-2009
N.T.H 17:54 13-10-2009
Vớ được cái tem. Xé cái nào T....O....A....C! Hí hí. Nhân viên kế toán mà làm thơ hay quá chú ạ.
khoai1949@gmail.com08:13 14-10-2009
Chúc N.T.H vui