Thư mục: Tổng hợp |
ANH CỨ TRÊU EM
Thuở còn thơ, bắt con chuồn chuồn ớt,
Anh nói rằng cho cắn rốn biết bơi,
Em không khóc chịu đau ...và giận rỗi
“ Vì sao anh, anh lại cứ trêu em”
Khi lớn lên , đi học trường làng
Anh vẫn dắt tay em qua chỗ lội
Nhà chúng mình ở cùng xóm Dưới
Anh giả làm “ ma” và lại cứ trêu em.
Một thuở chiến tranh mỗi người mỗi phương
Những cánh thư thưa dần và ngưng hẳn
Em lấy chồng xa, xa quê... xa lắm
Xa cả người ... vẫn cứ trêu em.
Thời gian qua cứ trôi, trôi vào dĩ vãng.
Quả đất tròn anh gặp lại em.
Hè biển mênh mang sóng xô vào bãi cát
Em lại ước thầm anh sẽ trêu em.
Hè 2009
- 14:21 22-11-2009
www.nhịncười.com nơi bạn không thể nhịn cười,... - 22:42 14-11-2009
. .:8460:. - 14:44 14-11-2009
Mời bạn ghé thăm Http://ZestShop8x.net ... chọn được những... - 06:21 14-11-2009
Mời bạn ghé thăm Http://ZestShop8x.net ... chọn được những... - 07:02 10-11-2009


nhoui_yeunhaudi 11:49 25-07-2009
khoai1949@gmail.com08:34 26-07-2009
Bánh mang sang đẹp quá
Chúc Nhung môt chủ nhật vui vẻ
Ruồi Trâu 15:07 16-06-2009
khoai1949@gmail.com17:27 16-06-2009
50 tuổi mới dậy thì
60 ta thấy vẫn khoẻ ghê
Tám tiếng cơ quan không quản ngại
Về nhà quay thóc vẫn chưa việc gì
( Ngày xưa bí quá các cụ đổ thóc vào xay cho nó quên đi )
Cám ơn Ruồi Trâu nhé
hoi_nhap_vn 23:57 09-06-2009
Chào anh Nguyen Hồng Khoái,
Hôm nay mò dc vào blog anh bên đây rồi.
Thấy bên đây cũng nhiều bất tiện anh nhỉ, đang ký trc khi comment, trang chủ dồ gì kô có như bên kia anh nhỉ ?? Bài mới đăng thì biến nhanh vì có rất nhiều bài ??
có gì anh mách tôi với
Thân ái,
Chau Xuan Nguyen
khoai1949@gmail.com00:02 10-06-2009
Chúc anh sức khỏe