Thư mục: Tổng hợp |
thu về nhè nhẹ qua đây
cỏ hoa xơ xác bay bay lá vàng
vườn xưa vắng tiếng chim vang
nhà bên yên ắn cô nàng tôi đâu ?
thu về cùng những nỗi sầu
em xa để lại niềm đau tim này
nhớ thương chất nặng từng ngày
ước sao nghe tiếng sớm mai em cười
thấy em nũng niụ bên tôi
em hờn rồi giận chia vui sớt buồn
để tình tôi hết đơn phương
trái tim sống trọn yêu thương một lần
thu về lặng lẽ âm thầm
tình tôi còn mãi xa xăm phương trời
thu này buồn lắm em ơi!
tương tư nỗi nhớ ... đây rồi buồn thu !
................SL 23-10.09...............







bluesky 15:35 25-11-2009
BÀI THƠ HAY QUÁ BẠN NHỈ!
TÔI CŨNG THÍCH THƠ LẮM
NHƯNG KHONG BIẾT LÀM THƠ
KHÔNG THÍCH ĐỌC THƠ
CHỈ THÍCH NGHE...THƠ
NGANKIMHOANG 11:12 25-11-2009
CHÚC ANH NGÀY MỚI TỐT LÀNH,
HkN
NGANKIMHOANG 11:10 25-11-2009
luongmienj (MJ) 00:17 22-11-2009
FATASA 20:47 20-11-2009
saulang17:29 21-11-2009
cuối tuần nhiều niềm vui nhé bạn
thân chào
O'Star lem''''' 16:56 20-11-2009
Xin chúc các thầy cô giáo trong ngày 20-11 có thật nhiều niềm vui ạ
Chúc mọi người một ngày nhiều hạnh phúc
20/11/2009
by Lem
saulang17:27 21-11-2009
cám ơn lem nhiều nhé
sl chúc lem cuối tuần nhiêù niềm vui
thân
Snow ^^bà già bé^^ 22:37 18-11-2009
saulang17:25 21-11-2009
cảm ơn ai đó vần thơ
hiểu cho tâm sự thu mơ mộng buồn
thu này xa cách tình đơn
thu này nhặt lá lòng buồn tương tư
sl cảm ơn bạn nhiều
chúc bạn cuối tuần nhiều niềm vui
thân
nguyentam_108 15:58 18-11-2009
Quên hết bạn hiền giữa trời đông
Bao nhiêu tình ước tan thành khói
Thu hết đông sang lòng lạnh không ?
cốc chủ!
lâu quá mới ghé thăm ,chúc bạn vui và hạnh phúc!
saulang17:15 21-11-2009
lâu ngày đón bạn hiền đến chơi
lòng vui vì bạn còn nhớ tôi
bạn xưa nay đã người đôi ngã
bao nỗi lo toan với cuộc đời
chỉ tôi còn lại thân cô lẽ
vui với tình thơ ấm tim côi .
cảm ơn bạn nhiều nhé , chúc cốc chủ cuối tuần nhiều niềm vui
thân chào cốc chủ
Lam Van_Tran Linh 23:24 17-11-2009
hôm nào mình phải nhờ bạn dạy mình một khóa làm thơ mới dc :)
Lam Van_Tran Linh 23:24 17-11-2009
hôm nào mình phải nhờ bạn dạy mình một khóa làm thơ mới dc :)
saulang17:06 21-11-2009
ko dám ko dám
chúc bạn cuối tuần nhiều niềm vui nhé
thân
Hoa vàng 13:24 17-11-2009
CHUC SAU LANG THU BA VUI VE, AM AP VA MAY MAN NHE !
saulang17:02 21-11-2009
cảm ơn hv nhiều nhé
chúc hv cuối tuần nhiêù niềm vui nha
thân chào bạn
Hoa vàng 14:13 16-11-2009
"thu về lặng lẽ âm thầm
tình tôi còn mãi xa xăm phương trời
thu này buồn lắm em ơi!
tương tư nỗi nhớ ... đây rồi buồn thu !"
BAI THO RAT HAY ! DOC NGHE TAM TRANG QUA ! SAU LANG DANG CON TUONG TU ....THI PHAI?
CHUC TUAN MOI VUI VE, AM AP, AN LANH NHE SL!
saulang13:09 17-11-2009
chúc hv một ngày vui vẻ
thân chào bạn
Hoa vàng 13:44 15-11-2009
QUA THAM VA CHUC SA LANG CHIEU CHU NHAT THAT YEN BINH,VUI VE, AM AP, HANH PHUC BEN GIA DINH NHE SAU LANG !
saulang18:07 15-11-2009
cảm ơn hv nhiều. sl chúc hv cũng vậy nhé
thân
rescue1521719 09:07 15-11-2009
saulang18:07 15-11-2009
anh cảm ơn em hiều...
cho anh hỏi tí nhé.. anh trai xấu lắm hở em
xấu đến nỗi không những quái mà còn ác nữa ... 
anh sẽ thực hiện lời hứa của mình
sn vui vẻ em nhé
thân
Phong Vân 07:32 15-11-2009
Em qua thăm anh trai nè . Thơ anh hay lắm. Thôi em hổng có phá anh trai đâu ... nhưng em chỉ chọc anh trai một chút xíu thôi àh.. hihi.
Thu buồn nên trời âm u
Anh buồn vì bởi luyến lưu ai rồi ?
Ai biểu anh không ngỏ lời
Để chị giờ đã xa rời nơi đây
Thơ anh giống bài hát này
Anh trai đoán thử xem bài nào nha ?
Anh trai đoán được chưa nà ?
Em chúc anh cuối tuần nhiều nhiều niêm vui nhé
saulang18:03 15-11-2009
chà... hôm nay còn bày dặt chơi trò đố chữ nữa ta .... Em càng ngày càng nghịch àh nghe ...
để anh đoán thử coi.... mà nếu như anh đoán đúng thì có được thưởng gì ko nè?....uhmm 1 nhành mai trắng.. 1 con bướm vàng .. bàt hát gì vậy ta ...??? hỏng lẻ là bài
bướm trắng đang đậu nhành mai ??
đừng trêu em gái tôi hay hay nhè
lại đây anh nói bướm nè
em cười là để giấu che nỗi buồn
nhắn dùm anh với em thương
anh trai luôn mãi cạnh bên em khờ.
anh đoán đúng chưa nà ..
Cuối tuần nhiều niềm vui nha em
vothuong1455 ♥♫ MTC ♥♫ 12:35 14-11-2009
saulang02:40 15-11-2009
vô tình khơi lại nỗi buồn trong lòng chị .. sl ái ngại quá
chị VT và các bạn thông cảm cho sl nhé .. có lẽ do plus gặp sự cố nên sl vào thăm nhưng ko bình luận cho chị và các bạn được
sl chúc chị VT và các bạn cuối tuần nhiều niềm vui .
thân
meocon 00:17 13-11-2009
bài thơ buồn buồn nhưng cảm giác dịu dàng và êm ả lắm. Cũng giống cái cảm giác dễ chịu của mùa thu vậy. Nhưng mong bạn sẽ vui hơn vào mùa thu sau nhé
saulang02:32 15-11-2009
cảm ơn bạn nhiều nhé
sl chúc bạn cuối tuần nhiêù niềm vui
thân
mua_mua_bang 15:11 11-11-2009
saulang01:49 15-11-2009
cuối tuần nhiều niềm vui nhé bạn
thân
cẩm tú 20:48 08-11-2009
thu ve cho nguoi ta nhju tam trang that!!!chao ban...ranh vao blog mjh choi nhe!!!rat vui dc lam wen voi ban!!!!
saulang01:51 15-11-2009
rất vui bạn đã ghé thăm và được làm quen với bạn
sl chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé
thân
conduongtranngapnangvang 15:00 08-11-2009
saulang01:52 15-11-2009
bạn nói đúng lắm
và có lẽ vì vậy nên ta mới thấy thu buồn ??
chúc bạn cuối tuần nhiêù niềm vui nhé
thân
luongmienj (MJ) 13:15 08-11-2009
...thu này buồn lắm em ơi!/ tương tư nỗi nhớ ... đây rồi buồn thu !
Thu sau nhất đinh sẽ vui
Saulang sẽ gặp được người trong mơ
Để rồi trong mỗi vần thơ
Là mùa thu đẹp ngẩn ngơ đất trời...
saulang01:59 15-11-2009
cám ơn nhé bạn của tôi
những lời bạn chúc thấy vui trong lòng
có thêm hy vọng ước mong
một ngày lãng tử sẽ không còn buồn .
cuối tuần nhiêù niềm vui nhé bạn
thân
Phan Thúy Hà 22:01 07-11-2009
saulang02:00 15-11-2009
cảm ơn bạn nhiều nhé
sl cũng chúc bạn cuối tuần vui vẻ nha
thân