Thư mục: Chung |
ANH CẦN CÓ EM !
Buồn thì cho nhạc… hoạ… thơ !
Vui cho ấm nắng… ca mùa ái ân !
Nắng mưa ai cũng có phần !
Đừng xa… Em nhé ! Anh cần Em hơn !Đường tình xe chẳng nên duyên !
Con tim vẫn réo, cho miền yêu thương !
Mùa qua sợi… nhớ sợi thương !
Dây tình Anh quấn tơ vương theo cùng !Hỏi tình , mấy chút phấn hồng ?
Đường trần muôn nẻo dám cùng theo không ?
Tình ơi ! cho mấy lần... mong ?
Yêu thương có dủ phong trần gió sương ? !Yêu tình cho nhớ cho thương !
Yêu tình cho đón vấn vương trong đời !
Yêu cho nhung nhớ tơi bời .... !
Yêu thì mở cửa đón người yêu thương !
HÃY YÊU ĐI EM NHÉ !
Anh sẽ xé toang cả màn dêm trong tình Em bất tận !
Mỗi khi về miền khao khát yêu thương !
Anh sẽ chói Em vào bằng những áng tơ vương
Cho suốt cả đêm trường trong cơn mưa... tình ái !Em ơi ! Đừng buồn cho …tan hoa… nát trái !
Anh mãi đợi trong lòng trời mưa gió bão giông !
Em cứ vui đi khi thu về gõ cửa những mùa đông !
Cho những cánh lá rơi cho tơi bời trong tan tác !Anh sẽ hát thật to cho lòng dâng lên khao khát !
Sẽ nhóm ngọn lửa hồng nơi chan chứa yêu thương !
Anh sẽ làm cơn mưa hay ngọn gió giận hờn !
Đón Em về giữa yêu thương trong vòng tay tình ái !Anh muốn xé tan… những cuộc tình ngang trái !
Ngổn ngang cả cuộc đời... chìm đắm yêu thương !
Hãy vui đi Em ! Cho nắng ấm cả thiên dường !
Hãy gửi trọn ánh tơ vương cho mùa thương... Em nhé !
ANH LẠI VIẾT CHO EM !
.
ANH SẼ VIẾT CHO EM !
.
Thơ viết cho Em khi chiều rơi xuống phố !
Loáng nước mặt hồ phủ nhẹ màn sương !
Khi thành phố bừng lên ánh sáng đèn đường !
Hối hả bữa cơm chiều, quây quần trong hơi ấm !Thơ viết cho Em khi màn đêm buông xuống !
Nơi trống vắng tâm hồn, có chan chứa yêu thương !
Có hoa lá cỏ cây có cả những thiên đường !
Vội vã mưa chiều theo Anh qua phố !Anh lại viết về những đêm dài theo con gió ,
Có tiếng rao thật buồn sào xạc rụng cuối thu !
Có tiếng rì rầm khao khát của tâm tư !
Anh đã viết ! như cả ngàn lần Anh chưa viết !Mình đã qua nhau mà tại sao Anh không biết ?
Có phải là thiên thần Em hiện giữa thế gian ?
Như nắng, như mưa, như gió,… của đại ngàn !
Như hoa lá cỏ cây…hương tình say ngây ngất!
.
.
BỐNG BANG
.
Em là cô tấm thảo hiền !
Bống nghe Em gọi, Bống liền lên ngay !
Bống yêu Bống lượn… mê say !
Bống vui, Bống hát… ! cả ngày… ,Bống yêu !Bống là cơn khát … những chiều !
Bống là bống của… tình yêu đêm ngày !
Bống là của những mê say !
Bông là bống để suốt ngày yêu em !Xin là Bống Bống bang bang !
Để nghe Em gọi mỗi chiều ăn cơm !
Được yêu được giận được hờn !
Được Em chăm chút yêu thương suốt đời !
EM SẼ LÀ THIÊN THẦN CỦA ANH EM NHÉ !
Câu chuyện tình Mẹ kể thủa còn thơ, còn bé,
Có Nàng công chúa dịu dàng ... Hoa nắng lung linh
Có Chàng hoàng tử trên lưng con bạch mã thật xinh
Họ sánh vai nhau trên cánh đồng vàng đầy Hoa và Nắng !Nếu Em là Nàng tiên lạc qua miền mưa nắng !
Xin hãy dừng…trên sông vắng của tình Anh !
Có cây “Si” Anh trồng… có bóng mát lung linh !
Có tiếng chim ca và cả tình Anh bên Em mãi đấy !.
NGÀY ÁNH KIM - TRANG HOÀNG RỰC RỠ !
.
.
.
ĐỪNG BUÔNG TAY ANH EM NHÉ !
Tình đời đã đủ ngọt đâu !
Đừng buông, đừng để qua cầu gió bay !
Lại đây Anh nắm bàn tay !
Mình xây tổ ấm... mê say hương nồng !
Anh gom mây trắng mây hồng!
Nâng niu tia nắng, cho nồng môi hôn !
Thác tình... dốc đứng... mưa trơn !
Dặm trường lặn lội tìm đường yêu Em !
Tình đời ... đâu lạ ... đâu quen ?
Thương cho xin bát cháo hiền Em ơi... !
Em để Anh đói... tơi bời... ( ốm rồi ) !
Bấy mùa Hoa lá tả tơi thế này !
Em về Anh nắm bàn tay !
Anh ôm , Anh xiết ! cho đầy yêu thương !
Bạch mã ơi ! suốt đêm trường... !
Sẽ đưa Em đến ... thiên đường tình yêu !
.
TÌNH ƠI ! ĐỪNG KHÓC !
Tinh đời ai bán ? ai mua ?
Ai cho, ai nhận ? Ai thừa, ai vay ?
Tình nào ôm chặt vòng tay ?
Tình nào tình tặng để ngay đầu gường?
Tình nào tình để ai thương ?
Tình nào cho suốt đêm trường đó Em ?
Cuộc đời bến hẹn thiên tiên ,
Tình Anh như thể chăn mềm đón Em !
Tình ơi ! chân cứng đá mềm !
Gian nan sông biển biết tìm đâu ra ?
Tình ! là cả bản trường ca !
Con tim khắc khoải mặn mà yêu thương !
Tình ơi ! đừng khóc, đừng buồn ... !
Đừng buông gió lạnh cho buồn... tim đau !
Đừng mang oan trái gieo sầu ...!
Đừng mang cay đắng nhịp cầu yêu thương !
HÃY NGHE LỜI ANH EM NHÉ !
Anh bực Em lắm !
Anh đã nói nhiều lần mà Em chẳng nghe ! ngày nào Anh cũng thấy Em nằm chung với lũ ác quỉ ....
để con tim Anh đau nhói... có nói ra thì Em lại bảo Anh là đồ hèn... là ích kỷ... là súc pham riêng tư....!
Nhưng Em biết đấy ! Nếu không nói thì làm sao Anh chịu được ! Trái tim Anh đâu phải là gang là thép, thịt da Anh dâu phải là sắt hay là đồng....
Cứ nghĩ đến... lại tưởng tượng ra khi bắt gặp Em nằm với nó... trông thấy Em phát điên lên... quằn quại…. nó hành hạ Em là Anh như nghẹt thở... !
Anh chỉ muốn lao vào sé tan.... đập nát chúng ra ! Anh không thể chịu đựng nổi khi chứng kiến cái cảnh... chúng lượn lờ xung quanh Em... vo ve ... ve vãn.... ! Anh cảm thấy như muốn phát điên ....
Em thấy đấy !... một khi nó đã tìm được điểm yếu nhất... mong manh ... nhậy cảm nhất ở trên cơ thể của Em.... là nó sẽ ngấu nghiến... trong cơn đói.... cơn khát... cơn thèm…chúng dày vò... Em... đau đớn ... đến chảy máu.... quá nguy hiểm... !
Ôi ! con tim Anh muốn tan ra thành nhiều mảnh... tâm hồn Anh như vỡ nát ... tơi bời ...! những lúc như vậy Anh thương Em quá đi thôi !... và cũng giận Em nhiều lắm ! Em có biết không ! ? Nếu mất Em thì Anh biết sống làm sao đây… ???
Em ơi ! hãy suy nghĩ lại đi ! hãy nghe lời Anh dặn... ! khi xa nhau phải biết tránh…! biết giữ mình cẩn thận... Em nhé ! Những gì của riêng Em... là Ngọc là ngà của riêng Anh ! Chỉ riêng Anh thôi ! đừng để bị dày vò... làm tan nát trái tim Anh Em nhé !
Trước khi nhắm mắt... ngủ... hãy nhớ đến Anh... nhớ lời Anh dặn dò.... Phải mắc Màn ! Em nhé !
.
.
LỠ MAI NÀY XA NHAU !
.
Em cứ vậy, để ngàn năm Anh… đứng đợi !
Đời đã quen rồi .... mưa nắng lắm... Em ơi !
Ngôi sao xanh vẫn đứng giữa trời !
Đỉnh non cao... một màu xanh Ngọc bích !Sao sẽ dõi theo cuộc đời… Em hạnh phúc !
Đến nao lòng ... trong thương nhớ đầy vơi !
Sao xẽ không buồn đâu khi thiếu Nắng cuộc đời !
Trong đêm tối vẫn ngàn sao lấp lánh !Dòng sông xanh sẽ chuyển thành màu tím !
Cơn mưa chiều... lắng đọng nỗi vấn vương !
Trong lòng sông... cơn bão vẫn điên cuồng !
Biển vẫn xanh ... tình ngàn năm sóng vỗ !Lỡ mai này xa nhau…. !
Sao ngàn năm mang nỗi … nhớ !.
..
ANH MUỐN NÓI THẦM !
Em ơi ! hãy lại gần bên Anh ! Anh muốn nói thầm với Em….một tý !
Hãy để cho Anh được yêu Em ! Em nhé !
Anh xẽ không chỉ yêu Em bằng… mùa thu lá bay...!!!...có cây bàng lá đỏ .....!!!
Mà Anh sẽ yêu Em bằng cả bốn mùa ! .... và còn nhiều hơn thế đấy !
Tình của Anh rồi Em sẽ biết ! Không phải chỉ là ngon nến lung linh.... thắp sáng tình mình… trong đêm ... mà là .......Là cả ánh tinh cầu.....rực sáng cả màn đêm ...trong thiên hà rộng lớn đấy....!
Tình yêu Anh dành cho Em không chỉ là cơn mưa..... ty tách bên khung cửa sổ......hay những cơn giông.....vội vàng ...làm ướt áo Em đâu....... !
Mà còn là cả những trận cuồng phong ...hay bão giông....Anh sẽ cuốn.... !!!!!!!
Tình yêu của Anh dành cho Em, không chỉ là thảo nguyên êm đềm... nơi cánh đồng.... hoang vắng..... hay nhẹ nhàng như dòng sông của tuổi thơ đâu Em nhé !
Anh là cả ngàn xanh của rừng… của biển....của ngút ngàn xanh …nơi có nồng nàn…hương Hoa …của cỏ dại…đày ắp… tiếng chim ca…..có buổi bình minh…nắng vàng rực rỡ….nơi có trái tim ấm... nồng nàn... rực lửa….!
Tình yêu trong Anh …Anh sẽ dấu Em !!......như ....Em đã từng dấu Anh !
Nhưng tại sao ? không dấu được nhau cái màu ....trong đôi mắt !
Anh biết ! Anh đã yêu Em ! Cũng như Em đã yêu Anh !
Nhưng ....Anh sẽ dấu......Tình yêu của chúng mình.... ở một nơi.... không ai biết !
Ở.... nơi đó .... thầm kín nhất..........sâu nhất..... ! để chỉ có chúng mình biết với nhau thôi.......! Em nhé........! Để người khác biết …...lại bảo là mình lãng mạn thì ngại lắm phải không Em ?
Anh chỉ muốn nói với Em rằng : Anh yêu Em nhiều lắm đấy ! và Anh chỉ muốn…...thật riêng tư…. nói thầm ,…nói thật khẽ thôi ! Em nhé !
Anh yêu Em ! Em là Nữ Hoàng... của lòng Anh đấy !
KC
CỨ YÊN TÂM NGỦ NGON EM NHÉ !
Em cứ nằm im và nghỉ ngơi đi ! để Anh được ngắm Em !
Em nhé ! Em hãy nhắm mắt lại !
giả như đang ngủ , hay ngủ thật cũng được !
Anh sẽ đứng bên cạnh, như chú lính chì dũng cảm để canh gác cho Em !
và Anh cũng sẽ được ngắm Em kĩ hơn...., nhiều hơn..... Em nhé !
Em xinh đẹp lắm đấy ! nhất là khi Em suất hiện trong đôi mắt của Anh ,
Anh xẽ không làm gì Em đâu ! Anh chỉ ngắm... ngắm kĩ thôi Em ạ !
Nhưng màn đêm buông xuống ! giả sử ( chỉ giả sử thôi ! nhưng cũng đễ thành sự thât lắm đấy ! )
nhỡ chẳng may.... có con Muỗi ... nó cắn Em... thì Anh phải làm sao đây ?
Anh còn phải suy nghĩ..!!!!... nhưng ô kìa nó có cái vòi.... rất dài ! nó châm.... nó muốn cắn... sót ruột quá... !
Anh không thể chỉ .... ngây như ngỗng đứng nhìn như thế được !....
nếu chỉ đứng nhìn thì vô duyên quá phải không Em !
Anh sẽ vồ lấy nó đấy ! nhất định Anh sẽ không buông tha đâu !
Em biết là Anh có đôi tay dài...rắn chắc mà !
Nhưng cứ như vậy có lẽ cũng không ổn Em ạ ! Anh phải mắc màn cho Em thôi !
và Em cũng cứ yên tâm....Em nhé !
Anh tinh lắm ! nếu có con muỗi nào vào màn..... nhất định sẽ không ra khỏi vòng tay của Anh !
Ngủ đi Em nhé ! đêm đã vào khuya ! hãy mơ những giấc mơ thật đẹp !
Em cứ yên tâm ... vì đã có Anh.... tình nguyện suốt đời canh cho Em ngủ..... và đuổi muỗi cho Em !
Ngủ ngon Em nhé !
| Chiều Nay Không Có Em Sáng tác: Ngô Thụy Miên - Thể hiện: Chưa rõ |





