Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Chung |
Quan trọng
Đăng ngày: 11:47 28-09-2009
Photobucket


Bầu trời vắng nắng, mưa tuôn !
Mưa bay gió thổi có buồn không mưa ?
Buồn thì hãy lại cùng… thơ !
Đừng trôi như nước ... đợi chờ… mênh mang !



Trời mưa mặc áo , Anh sang !
Em ơi mở cửa … Mình làm nên thơ !
Tình ơi ! mấy thủa đợi chờ !
Đừng theo cơn gió … hững hờ trôi qua !



Về đây dêt nụ thêu hoa !
Cho mùa ấm áp chim ca lưng trời !
Em ơi ! Em ở đâu rồi ?
Có nghe Anh gọi , ngàn lời yêu thương ?



Chiều buồn cho hạt mưa vương !
Bay qua mí mắt thấy buồn mênh mang !
Sao Em lại lỡ vội vàng  ?
Cung đàn lỡ nhịp , vội vàng cơn mưa !


Photobucket

Bài viết về bạn hoặc có tag tên bạn:

  • Chưa có bài nào có liên quan.

Người đăng ký yêu thích blog này cũng đồng thời thích:

  • Chưa có blog yêu thích nào có liên quan.

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30