Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Chung |
Quan trọng
Đăng ngày: 01:22 08-10-2009

 

NỖI NIỀM .

 

 

Em ơi ! Quá đỗi ngọt ngào !
Cung thương ấm áp … lao sao rừng chiều !
Mưa rơi, nắng cháy… đã nhiều !
Con tim khao khát, từng chiều cô đơn !

 
 
Nhạc buồn nghe tiếng mưa tuôn !
Cầm ca ai gửi một đời mênh mang !?
Hoa xinh, lá thắm…. sẽ tàn !
Tiếng ca mãi để ngàn vàng ngày sau !

 
 
Em ơi ! khi lá xanh màu !
Trăm hoa đua nở … đừng sầu nhé Em !
Đưa tay Anh vuốt tóc mềm !
Chiều hoang mưa đổ xuống miền cô đơn !

 
 
Nhạc buồn hay tiếng mưa tuôn !
Lá xanh ướt lệ cho buồn môi Em !
Chiều vàng ngơ ngẩn… phố quen !
Em ơi ! có thấu nỗi niềm ( trong Anh ) cô đơn ?

  

Photobucket

  

 

  • Báo cáo

    MySon 10:56 08-10-2009

    Nhac buon hay tieng mua tuon!

    Ma sao long trut can nguon tam tu

    Cuoc doi von thuc hay hu ?

    Gio dua xao xac ngo nhu em ve...

     

    Báo cáo

    kimcuong_bhvn09:24 13-10-2009


    Photobucket Tung tăng giữa sớm mai hồng ! Hết mưa nắng lại ấm nồng iu thương ! Chân trần mỗi bước phong sương ! Vấn vương cỏ lá hoa thương bên mình ! Yêu ai con bướm rập rình ! Thương ơi hãy nở cho tình đầy vơi !

Bài viết về bạn hoặc có tag tên bạn:

  • Chưa có bài nào có liên quan.

Người đăng ký yêu thích blog này cũng đồng thời thích:

  • Chưa có blog yêu thích nào có liên quan.

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30