Thư mục: Chung |
Quan trọng
Đăng ngày: 03:11 31-10-2009
NGẮM SAO ĐÊM
Mỗi đêm về Em lại mải ngắm sao !
Mải mê nghe sóng reo từ biển cả !
Em có biết không ? Lời thì thầm muôn thủa !
Biển sẽ giấu em vào ... trong nước mắt cô đơn !Hãy khóc đi Em cho những tủi hờn !
Và hát thật to trong dòng đời hoang hoải !
Hãy yêu đi ! yêu miệt mài ,… mê mải !
Như nước dâng trào con sóng vỗ biển xanh !Khóc thật nhiều Em hãy tựa vai Anh !
Anh sẽ dỗ dành …Chúng mình cùng khóc !
Và Em ơi ! khi chiều buông, nắng tắt !
Đừng ngậm ngùi… cho nước mắt thôi rơi !Chỉ vì chiều mà nhuộm tím muôn nơi !
Một vì sao đêm … làm con nai ngơ ngác !
Chỉ vì Em mà mùa thu qua… xào xạc !
Gió đông theo về miền quạnh vắng cô đơn !?
***ஜ☆Thiên Bình☆ஜ*** 20:47 05-11-2009
Hãy khóc đi Em cho những tủi hờn !
Và hát thật to trong dòng đời hoang hoải !
Hãy yêu đi ! yêu miệt mài ,… mê mải !
Như nước dâng trào con sóng vỗ biển xanh !
***ஜ☆Thiên Bình☆ஜ*** 20:45 05-11-2009
Sao chờ ta đã bao đêm rồi nhỉ!
Sao chi chít như cánh đồng cày đất
Như đại dương đầy sóng bạc đầu
Sao im lặng cho ta đo cao rộng
Dóng thân mình vào kích thước hư vô
Hồn trong lại và tim thanh thản đập
Ra giữa trời như giữa cánh đồng mơ.
Hiền Hoà 20:16 01-11-2009
kimcuong_bhvn 19:39 01-11-2009
Van Dung 08:12 01-11-2009
Hiền Hoà 17:21 31-10-2009
Thơ dâng đày nỗi nhớ!
yt vẫn ko vào được multily , hôm đó nhận mà ko lưu ,ui người rừng quá!cảm ơm KC đã nhiệt tình!