Đăng ngày: 04:02 12-07-2009
.
ĐÊM BUỒN
.
Đêm buồn ngồi ngắm mưa tuôn !
Rơi qua mí mắt, thấy buồn mênh mang !
Sao mưa vẫn cứ sốn sang ?
Khi đèn hiu hắt nhuộm vàng phố đêm !
Gió lùa lá khẽ rung lên !
Tiếng rơi sao xác giữa miền cô đơn !
Đêm về mưa lại nhiều hơn !
Làm cho ướt gối, thấm miền yêu thương !
Mưa gì quấn quit vấn vương?
Tý ta tý tách giữa đường phố khuya ?
Thì thầm thử kể anh nghe !
Sao mưa làm ướt đường về xa xăm ?
THủyHàloveisblue@yahoo.com 21:40 19-07-2009
Thơ bạn làm đây há? tuyệt đấy,rất hay!nói thật mình cũng rất thik poem, khổ nổi làm thơ nó cứng quá,cụ thể là đây:
LẠC LỐI
Đời người!
Tuổi thơ qua đi sao vội vã,
Bỏ lại sau lưng bao ký ức thời thơ,
Niềm vui tan biến,
Nỗi buồn phôi phai,
Ai có biết chăng khi đời ta thây đổi,
Nay thung lũng tối mong mõi ánh bình minh.
thế đấy.Mong là tìm đúng người bình luận!
kimcuong_bhvn03:31 20-07-2009
Cuộc đời có nắng có mưa !
Có khuya có sớm có mùa yêu thương !...
Nỗi buồn ...thì để mưa tuôn !
Niềm vui đọng lại khơi nguồn lửa thiêng !
Tình buồn... bao thủa triền miên !
Sao Em nỡ bỏ cả miền yêu thương ?
suka8430 16:40 19-07-2009
MySon 20:19 16-07-2009
Ngoai troi mua van con roi
Cho long em bong them khoi noi buon
Mua oi! sao mai cu tuon
Hon em khoi dong ngon nguon tam tu.
MySon 20:15 16-07-2009
Dem ve mua rot hat nhanh
Cho em anh mat long lanh song buon
Ngoai troi sao van mua tuon
Cho em om mai ngon nguon tam tu?
kimcuong_bhvn03:25 20-07-2009
Ngoai troi mua van cứ tuôn !
Mưa rơi từng hạt nỗi buồn mênh mang !
Một màu trắng xoá dung nhan !
Một mai đâu biết có còn hay không ?
kimcuong_bhvn 12:50 16-07-2009
Hiền Hoà 11:30 15-07-2009
sang nhà KCơở xóm vắng này để làm quen với thơ lục bát...
thơ lục bát cũng lóng lánh như KC vậy thật hay và lãng mạn.