Thư mục: Chung |
Quan trọng
Đăng ngày: 00:32 04-09-2009
NHỚ MẸ

.

LÁ RƠI !
Khi lá rơi rồi chồi xẽ lại non xanh !
Gió nhẹ rung cành và mùa xuân lại tới !
Đời cứ trôi đi với bao điều ... chưa nói !
Cơn gió thì thầm lại gói mang đi !
Đã bao lần chứng kiến cuộc chia ly ?
Để lại gì trong muôn vàn nỗi nhớ ?
Phút buồn vui… thủa dại khờ bẻ nửa ?
Hay bồn chồn … vì nói dở lời yêu ?
Lá thu vàng chiều đổ bóng liêu siêu !
Tiếng chim chiều gọi đàn nghe xao xạc !
Gió đi qua hàng me buồn ngơ ngác !
Em đến rồi … sao lặng lẽ ra đi ?
Dòng thời gian trôi lặng lẽ thầm thì !
Ngày cứ qua đi với bao điều chưa nói !
Có thấy không nỗi cô đơn mòn mỏi !
Phút đợi chờ … sao lại gói mang đi ?

| Thủ đô Hà Nội Cố đô Huế Tp Hồ Chí Minh Tp Ðà Nẵng |
- 14:01 28-11-2009
Chào! kimcuong_bhvn, Thùng rác mà không cần dùng tay hoặc chân... - 17:53 26-11-2009
... - 01:18 24-11-2009
Bạn có băn khoăn về nghề nghiệp tương lai của mình không?... - 10:02 23-11-2009
Webside http://quatangcs.info đi vào hoạt động. Moi cac ban ghe... - 09:05 23-11-2009


Hiền Hoà 16:20 19-09-2009
VỀ XÓM VẮNG THĂM BẠN HIỀN ,NÊN ỦNG HỘ XÓM VẮNG NHÉ!KC
thơ mẹ thơ em buồn bâng khuâng
nhìn theo lá rụng ngất ngây buồn
Chúc chiều thứ bảy vui nhiều nhé!bạn
nguyenlien 12:30 14-09-2009
MySon 19:53 11-09-2009
Cam on anh ve mon qua rat de thuong.
Chuc anh buoi toi that vui.
mr.siro65 13:23 11-09-2009
MySon 09:47 04-09-2009
Tho buon nhu la mua thu
Lam em dung lai ngu ngo mot doi....