Thư mục: Chung |
Quan trọng
Đăng ngày: 17:03 13-08-2009
HÃY VỀ BÊN ANH
.
Rung rinh một chút nắng vàng !
Mùa thu đến vội , nhẹ nhàng lá bay !
Mùa vàng Em để trên tay !
Sao Em không nắm … để ngày buông rơi !
Em là cát trắng tinh khôi ?
Hay giọt sương sớm một đời mong manh !
Em là một đóa hoa xinh !
Hương thơm tỏa ngát… cho lòng ngất ngây !
Thu vàng có lá me bay !
Hiu hiu gió lạnh, hây hây má hồng !
Em như mây trắng bềnh bồng !
Giữa khung trời biếc cho lòng Ai say !?
Về đây Anh nắm bàn tay !
Yêu thương Em nhé ! cho ngày mộng mơ !
Mình cùng đi giữa cơn mưa !
Nghe dòng sông chảy bốn mùa mênh mang !
Cuộc đời có mấy ước mong ?
Sao Em lại để má hường phôi pha ?
Về đây nở nụ thêu hoa !
Cho ngày hái quả… nhiều quà yêu thương !.
.
| Thủ đô Hà Nội Cố đô Huế Tp Hồ Chí Minh Tp Ðà Nẵng |
Chào! kimcuong_bhvn, Thùng rác mà không cần dùng tay hoặc chân... - 17:53 26-11-2009
... - 01:18 24-11-2009
Bạn có băn khoăn về nghề nghiệp tương lai của mình không?... - 10:02 23-11-2009
Webside http://quatangcs.info đi vào hoạt động. Moi cac ban ghe... - 09:05 23-11-2009
- 12:49 22-11-2009

