Thư mục: Chung |
.
LÊNH ĐÊNH
.
Sao Em chẳng thích làm thơ ?
Mà đi trèo núi… ngắm bầu trời xanh !
Sao Em chẳng đến bên Anh ?
Để cho lá phủ , rêu xanh bao mùa !?
.
.
Sao không là bến là bờ ?
Để ai lướt sóng lơ ngơ …giữa dòng !
Không ra bờ cát …duổi còng !
Mà lên đỉnh núi ngắm vùng trời xanh ?
.
.
Em về với mái nhà tranh !
Cây đa giếng nước …. Đậu cành chim ca !
Em lại đứng giữa vườn hoa !
Lỡ tay , ai hái làm quà… sao đây ?
.
..
Biển tình một cánh lênh đênh !
Một mình lướt sóng vượt nghềnh tìm Em !
Sao Em chẳng nổi gió lên ?
Cho buồm tròn cánh, cho mình bên nhau !
.



| Thủ đô Hà Nội Cố đô Huế Tp Hồ Chí Minh Tp Ðà Nẵng |
Chào! kimcuong_bhvn, Thùng rác mà không cần dùng tay hoặc chân... - 17:53 26-11-2009
... - 01:18 24-11-2009
Bạn có băn khoăn về nghề nghiệp tương lai của mình không?... - 10:02 23-11-2009
Webside http://quatangcs.info đi vào hoạt động. Moi cac ban ghe... - 09:05 23-11-2009
- 12:49 22-11-2009


Phố Núi Cao 15:01 03-07-2009