Thời gian làm lãng quên những thống khổ, làm nguôi sự phục thù, làm dịu cơn phẫn nộ và làm tắt sự thù hận...

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 16:39 20-09-2009

... cuộc đời mỗi con người rất ngắn ngủi...mấy ai sống được trăm năm...(cát bụi rồi cũng trở về với cát bụi)...!!!...(^___^)...""biết người rồi quên nhưng ta cám ơn người""......nghe sao mà xót xa...

Tác giả: Bảo Trường

Sống sót trở về sau ngày dài đam mê
Cơn mê tan dần trong muộn phiền tâm tư
Người về hồi sinh đi trong miền gai góc
Bước vào trần gian mang theo dấu hao mòn.

Vùng trời mờ xa tay trơn buồn nuối tiếc
Cuối đời thầm soi bao nhiêu là kỷ niệm
Tìm về mùa Thu lang thang cùng cơn gió
Lá vàng rụng rơi bay theo về xa xôi

Chén đắng đem về rơi tận cùng thiên thu
Xanh xao lưng trời ai chập chờn phiêu du
Lời thề ngày xưa hư vô vào sương khói
Biết người rồi quên nhưng ta cám ơn người

Mù lòa tình xưa chôn bên đời tăm tối
Lấp đầy vực sâu rong rêu cười trên mộ
Mộ tình ngủ yên cơn đau còn thao thức
Góp từng mùa qua cho vơi vòng trăm năm

(CS Tuấn Ngọc)

  • Báo cáo

    ks 09:04 26-09-2009

    trịnh công sơn cũng viết 1 câu mà mình cho la rất hay "cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ" vậy nên cứ hãy sống hết mình và nhìn về tương lai phía trước

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30