Đăng ngày: 13:36 17-10-2009
Biển chiều nay mưa bay lất phất
Sóng giận rồi nên vỗ đá lao xao
Biển đêm mưa nghĩ gì qua kỷ niệm
Biển cố tìm trong bọt sóng đại dương
Một năm qua ta giữ quà của biển
Một năm rồi ta cất nó trong tay
Và hôm nay trong nghìn trùng biển cả
Thả chúng về dưới đáy lặng yên.
Biển cho ta và nay trở về với biển
Biển hiền hòa vỗ sóng yêu thương
Ta đón nhận biển tặng quà ngày ấy
Và bây giờ ta trả lại biển ấy ngày xưa ......
Món quà của biển đã mang lại nhiều nổi niềm đáng nhớ, hôm nay mình đã trả được nó về biển khơi, lòng nhẹ nhàng và thoải mái đến lạ kỳ!!!
Đứng giữa lòng của biển cả bao la mình tự thấy mình được sống lại với chính mình như ngày nào... Yêu biển lắm biển ơi
!!!! Mình chỉ muốn làm bờ cát trắng để biển ôm mãi vào lòng....
Cảm giác này là thật đó, mình thoát tung ra khỏi những thứ gọi là u uất và sầu não, làm cho gđ - bạn bè an tâm hơn...
Từng bước nhẹ nhàng lướt trên cát, mình thấy mình nhẹ tựa chim bay...
Xin cảm ơn Biển nhé!!! Xin chào Biển mình trở về Tp nhé.... Nhớ Biển nhiều ôm ấp mãi trong tim!!!
Một phút hưng phấn nên làm duyên cho một điệu múa dễ thương!!!!
Mát mắt không nè??? Thảm cỏ hoa xanh thắm tươi vui vô cùng làm mình cũng đẹp hơn... hihihihihii...
Đường mòn nhìn tâm tấp, giữa trời xanh mình thấy mở tấm lòng, vui wá là vui .... hahahahaha
Thấy mình có dáng đứng bến xe chưa nè??? Xe của người ta đó nhưng mình làm quảng cáo dùm chút thui@@@@.........
dinhthithutrang1980 08:59 26-10-2009
Pooh xinh dep10:31 14-11-2009
bluelight212 10:27 21-10-2009
Ngày mới tốt lành nhé em!!!!
Pooh xinh dep10:33 14-11-2009
RubyLe 18:24 18-10-2009
Pooh xinh dep21:44 20-10-2009
Orchid 18:02 17-10-2009
Pooh xinh dep20:59 17-10-2009