Thư mục: Chung |
Anh có chờ không một tháng ba?
Cơn mưa cuối mùa đông rơi vội vã
Giữa dòng người, xe ngược xuôi hối hả
Anh một mình cúi nhặt đóa hoa mưa...!
Nhớ không em? một tháng ba xưa
Hoa gạo lập lòe đợi mùa về thắp lửa
Gió mơn man xỏa dài bên khung cửa
Búp non tơ bàng khoe tuổi xuân thì
Bình yên về trong đôi cánh thiên di
Diều chao nghiêng, tiếng cười em khúc khích
Nắng hồn nhiên bỗng dưng tinh nghịch
Chạy đuổi trốn tìm trên tán lá me bay
Còn nhớ không em? tháng ba xưa những ngày
Xoan tím biếc vương tóc mềm bối rối
Chú dế bên thềm đón mùa qua rất vội
Bằng tiếng ca da diết gọi bạn tình
Nhớ không em bài thơ của chúng mình
Có mùa thu lá vàng rơi trước ngõ
Có buâng khuâng ... một mùa hoa gạo đỏ
Có ngập ngừng lời yêu... chưa dám ngỏ!
Để xa rồi ...gọi mãi tháng ba ơi...!
Cơn mưa cuối mùa đông rơi vội vã
Giữa dòng người, xe ngược xuôi hối hả
Em một mình cúi nhặt đóa hoa mưa...!
Nhớ không anh? một tháng ba xưa
Hoa gạo lập lòe đợi mùa về thắp lửa
Gió mơn man xỏa dài bên khung cửa
Búp non tơ bàng khoe tuổi xuân thì
Bình yên về trong đôi cánh thiên di
Diều chao nghiêng, tiếng cười em khúc khích
Nắng hồn nhiên bỗng dưng tinh nghịch
Chạy đuổi trốn tìm trên tán lá me bay
Còn nhớ không anh? tháng ba xưa những ngày
Xoan tím biếc vương tóc mềm bối rối
Chú dế bên thềm đón mùa qua rất vội
Bằng tiếng ca da diết gọi bạn tình
Nhớ không anh bài thơ của chúng mình
Có mùa thu lá vàng rơi trước ngõ
Có buâng khuâng ... một mùa hoa gạo đỏ
Có ngập ngừng lời yêu... chưa dám ngỏ!
Để xa rồi ...gọi mãi tháng ba ơi...!
Anh!
Minh sap cung nhau di qua 4 mua yeu roi do.![]()
PS:
Dia chi cua Diep:
So dien thoai :


Van Dung 13:13 01-11-2009
Hoc Tieng Anh CLUB 04:35 29-10-2009
Air Blade 11:28 26-09-2009