Đăng ngày: 04:39 18-06-2009

Phố Đêm ... đèn mờ giăng giăng...
.... mày trắng như vì sao... cúi đầu ngủ yên...
Phố Đêm ... lạc loài hương yêu....
... chìm đắm như hàng cây... giá lạnh ướt mền...
Phố Đêm... biết bao người đã ngủ. Và có biết bao người không ngủ được như Ta....
Lang thang.... trên con phố dài... nghe sao lòng hoang lạnh... Bước thấp bước cao mà chẳng tìm được đường về!
Phố Đêm... sao thấy mình trống trải.
Lang thang hoài... sao chẳng thể hiểu... Phố Đêm...Bước một mình trên con phố vắng... tự hỏi rằng ngày mai sẽ ra sao? Sẽ bước tiếp để đón ánh bình minh hay quay trở lại để trở về với Phố Đêm???
Nhiều khi Ta muốn khóc, nhiều khi Ta muốn cười, nhiều khi Ta muốn say.... Nhưng sao không thể.. phải chăng thiếu vắng một điều gì? để xẻ chia? để dựa dẫm?
Bước tiếp..... hay quay về???
Hoc Tieng Anh CLUB 17:07 02-11-2009
blueishf1 16:42 28-07-2009
Ông anh, dạo này ko thấy tăm hơi đâu?
hien xinh xinh 16:49 21-07-2009