Thư mục: Tổng hợp |
Lần đầu tiên tôi đứng trên bục giảng
Mẹ rất vui, con đã nối nghiệp xưa
Nắm tay con,mẹ thủ thỉ chuyện trò
Ngày xưa… mẹ cũng là cô giáo
Hai mươi năm, một đời cầm phấn
Bao lo toan trên một tấm vai gày
Bố công tác xa, nỗi vất vả thường ngày
Trăm dâu đổ một thân tằm cáng đáng
Nỗi chăm con hòa cùng trang giáo án
Những câu Kiều mẹ đọc lúc tưới rau
Lợn đòi ăn khi tập bài chấm dở
Giấc ngủ chập chờn gối vào những “Tiếng thơ”
Vất vả gian nan suốt hai chục năm ròng
Đời nhà giáo - nhà nghèo ai cũng biết
Nhưng suốt đời mẹ không so đo hơn thiệt
Vì HẠNH PHÚC LÀM THẦY là tất cả con ơi!
20/11/2003


Nguyệt Vũ 14:40 20-11-2009
Nhân ngày Nhà giáo Việt nam - Nguyệt Vũ xin gửi tới cô LS những lời chúc mừng tốt lành nhất. Xin chúc các thầy các cô mạnh khỏe - Hạnh Phúc và Vạn sự như ý!
Xin chúc các thầy cô của cộng đồng Plus một ngày lễ tràn đầy yêu thương!!!
Nguyễn Đình Xuân 19:25 18-11-2009
Chúc mừng em Ngày Nhà giáo Việt Nam. Luôn yêu nghề và được học sinh yêu mến!
vominh271 17:10 17-11-2009
Lệ sầu23:53 17-11-2009
Đất Phú trời Yên 08:45 17-11-2009
Lệ sầu23:52 17-11-2009
NgườiLẩmCẩm@ 00:06 17-11-2009
Lệ sầu00:13 17-11-2009
vinhthinhloc 17:57 16-11-2009