Đăng ngày: 19:13 19-05-2009
Đi hết một ngày
Trở về đứng giữa ranh giới Hoàng hôn và
Đêm tối
Giọt nước mắt cuối cùng nóng hổi
Rơi xuống từ mặt trời nắng chói chang êm
Đi hết một đêm
Thấy mình bơ vơ giữa đôi bờ Bình minh và
Ánh sáng
Chân trời đông cuộn mình trong vầng mây quang đãng
Cho giọt máu mới tượng hình
Đi hết nỗi buồn! lặng thinh
Nghe trái tim mình! vỡ vụn
Đi đến tận cùng khổ đau tuyệt vọng...
Hạnh phúc bật mầm tái sinh
Tất cả niềm tin
Là mặt trời...anh nhé!
Người Đến Sau 18:28 15-06-2009
[B]ig[B]oy 05:20 25-05-2009
giÓ 14:17 20-05-2009
sẽ là mặt trời với những mầm tái sinh
tất cả ..
cho 1 niềm tin
:)