Đăng ngày: 02:51 12-03-2009
Hẹn nhau giữa mùa mưa!
Đường thưa lối
Hẹn nhau giữa mùa nắng
Đường ngắn- những lối về.
Thôi những đêm lệ dài lê thê,
Thôi những đêm tim tự vỗ về,
Thôi nhé - lấy ta làm điểm tựa.
Cho những hẹn-khóc-đợi-chờ......
Hẹn em giữa mùa thu!
Mùa em sinh ra
Mùa cơn gió bạc màu
Mùa những nụ hoa buồn ngơ ngác
Mùa "độc lá đơn bay "
Mùa những bước chân lay động cỏ cây
Mùa em... sinh ra lần nữa.
Em khóc giữa mùa đông im bặt.
Mùa em chết đi
Mùa cơn gió độc hoang mang
Mùa hoa tàn - xác đầy trên cỏ héo
Mùa lá im lìm nơi đất khô
Mùa bước chân ngây ngô đơn độc
Mùa em chết - ngàn lần nữa.
"Có bóng đêm nào dầy hơn?"
Có cô đơn nào trườn dốc?
Có chốc nào nước mắt ngừng yên?
Có chốc nào thôi- yên- đừng hẹn nữa..
Na 9/08
Chán đời ngồi post thơ chơi. Chơi vơi chơi vơi giữa quá khứ và hiện tại.