Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Thơ |
Đăng ngày: 08:40 01-09-2009
                           
                            Em ước mình là gió,

                             VÀ anh là mùa thu

                             Để gió em – gió thu

                             Được bên anh suốt kiếp

 

Em muốn làm cơn gió,

bay đến những nơi xa

Anh sẽ là mùa thu

Cùng em bay xa mãi

 

Nhưng …gió em lạc loài

Tìm mãi ko thấy anh

Để thu qua vội nhanh

Mình gió em đơn độc

 

Mình gió em một chốn

Bay khắp nơi gần xa

Nhưng thiếu chút nắng thu

Gió em buồn hiu hắt

         

Đến bao giờ thấy anh

Một mùa thu đầy nắng

Để em không than thở

Cô đơn bay một mình

 

Nếu gió không lặng im

Tìm mùa thu đầy nắng

Góc phố không quạnh vắng

Cơn gió cùng mùa thu …

 

 

Em ước là cơn gió

Và anh là mùa thu

Để gió em – gió thu

Được bên anh mãi mãi………

Win...trong wind.....gió là gió...thu vàng rực rỡ, bởi em yêu mùa thu.......................
Ước gặp được anh - một mùa thu đầy nắng (là nắng tình yêu, nắng của đời em)
Ước một lần là gió thu trong tim anh................................
Gió thu sẽ bên Thu vàng mãi mãi
(hờ hờ ước là ước thế thôi................)

Bài viết về bạn hoặc có tag tên bạn:

  • Chưa có bài nào có liên quan.

Người đăng ký yêu thích blog này cũng đồng thời thích:

  • Chưa có blog yêu thích nào có liên quan.

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30