Thư mục: Tổng hợp |
Vẳng trong tự cõi trời xa vắng
Âm địu dịu dàng quen thật quen
Hai mươi năm rồi anh bạn ơi !
Một thời trung học dẫu xa xôi
Tim tôi lắng đọng thời xa vằng
Nhớ mãi ngày xưa rộn tiếng cười
Từ buổi xa trường xa phố nhỏ
Ta ngẹn ngào gặp lại người xưa
Dáng vẻ ưu phiền như thân thiềt
Người bạn lâu năm của một thời
Ta sững sờ khi ta trông thấy !
Tóc thay sắc ,đâu còn như xưa?
SM 19:31 26-12-2009
Hai mươi năm dài thương nhớ thương
Ta lặng lẽ đứng nhìn hoa phượng
Lòng nghẹn lại ,nhớ kỷ niệm xưa
(Nhớ trường sao không gởi ảnh về để thăm ...cổng trường ?)
Loi20:48 28-12-2009
Em gởi hình này được ko?
phongdang72 11:27 29-10-2009
Cuộc đời người dẫu cần quá khứ
Vẫn phải bước đi, phải bước đi
Đem niềm nhớ ta trãi đầy tâm cảm
Nhớ trường xưa, bạn cũ năm nào
Dẫu phôi pha màu tóc, làn da
Vẫn thắm lại tình bạn bè thân thuộc
Mắt ngấn lệ hôm nao ta gặp mặt
Rất hân hoan chào đón ngày về!
Loi17:17 29-10-2009