Nhắn nắng trên cao, nhắn với mây bay-Hãy nói thay em tiếng nói yêu thương-Cầm tay anh nói với anh rằng: Rằng con tim nguyện yêu người mãi-Sẽ yêu từng phút giây!

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Chung |
Đăng ngày: 09:40 14-06-2009

Em ngồi hong tóc bên thềm vắng ,

Một chút ưu tư chỉ lặng thầm ,

Khi nơi đây cuộc sống vươn mầm ,

Là đã qua bao ngày vất vả ,

* * *

Lotus205.jpg picture by lien_vi0let_91
 
Thôi ! đừng buồn những ngày thật lạ ,
Sống dửng dưng trước miệng thế gian cười ,
Khi vượt qua nỗi khổ trong đời ,
Sẽ chợt thấy một vùng trời thanh thản .
* * *
th20a8adj-2.gif
Đừng luyến tiếc những gì qua " tình bạn"
Khi chợt người đã một dạ phụ ta ,
Hãy quên đi bao kỷ niệm đã qua ,
Rồi có kẻ sẽ âm thầm ân hận .
* * *
Thôi đã qua những ngày lận đận ,
Cố lên em ! phấn đấu để thành người ,
Dù bao nhiêu nghiệt ngã giửa đời ,
Vẫn giữ mãi tấm lòng nhân hậu !
***
191.gif picture by lien_vi0let_91
 

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28