Danh sách bài đã đăng

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 11:34 16-11-2009
Ta gửi lời tạ từ cho mùa thu
Những yêu thương chẳng có ai trao gửi
Trót thả nỗi nhớ nhung vào một tình yêu tội lỗi
Đông đến rồi mới biết thu vừa qua...

Ta gửi lời tạ từ cho người ở phương xa
Câu hứa lúc xưa bỗng hoá thành dang dở
Trách than chi tình ta không duyên nợ
Để chống chếnh nỗi buồn khi đông lỡ hẹn cùng thu...

Ta gửi lời tạ từ cho những khúc hát ru
Ai oán chi đâu tiếng cười mà tưởng rằng tiếng khóc
Bàn tay lạnh - tự em làm khô đôi mắt
Để lại khoảng không buồn trong đêm mênh mông...

Ta gửi lời tạ từ cho con tim bâng khuâng
Chút xuyến xao phả vào hồn thổn thức
Ai cùng ai lỡ hẹn mùa nguyện ước
Ghim một chuyện tình buồn trong dang dở mùa qua...



nguồn tổng hợp từ net
  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 10:23 13-11-2009
    Mệt quá nên ko kịp viết gì...............................Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nha.
    Lời bình (16) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 22:43 31-10-2009
    Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng Cần tay ...
    Lời bình (46) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Góc của tôi |
    Đăng ngày: 07:36 20-10-2009
    Ngày của mẹ con viết tặng bài thơTuy chưa thể nói bao điều lý lẽMẹ là vầng trăng, là ánh sáng soi đườngLà bóng râm che mát lối con vềLà nước suối xanh trong mỗi khi con khátMẹ!C...
    Lời bình (33) | Trích dẫn (0)
    Tìm tag: me yeu
  • Thư mục: Góc của tôi |
    Quan trọng
    Đăng ngày: 04:16 07-10-2009
    Đêm không dám dỗ mình vào giấc ngủEm sợ mình mộng mị gặp lại anhSao tha thẩn toàn những điều vô nghĩaAnh là hoàng hôn còn em là ban mai buổi sángSuốt cuộc đời ta cũng không gặp ...
    Lời bình (51) | Trích dẫn (0)

Bình luận mới nhất

Sửa Đóng

Bình luận mới nhất

Tất cả lời bình

Mô-đun 4

Sửa Đóng

Đến hẹn lại lên

 

R H
G S
B V

#