Đăng ngày: 10:10 19-09-2008
Ngồi buồn nhớ bạn khi xưa
Nắm tay chung bước trên con đường dài
Bây giờ sao quá xa xôi
Bạn ơi tôi đã xa bạn thật rồi !!!
/--------------------------------------------------/
Ta là quán vắng dưới chiều sương
Lỡ buổi chiều về chốn viễn phương
Nên em ghé lại chờ đêm hết
Bình minh hé bóng lại lên đường.
Em là con bướm thích tung bay
Nhởn nhơ đùa gió với hương say
Tung tăng dạo khắp vườn hoa mộng
Đâu chịu dừng chân ở chốn nầy.
Chiều nay lặng ngắm áng mây bay
Ôn lại tình xưa những tháng ngày
Em đến ngỡ ngàng , đi vội vã
Hụt hẫng đời ta em có hay !
/------------------------------------------------/
Kiếp độc hành ai đành xui vướng mắc
Mối xầu này sao cứ quấn quanh ta
Tháng năm ơi ! Mi không thể xóa nhòa
Hình bóng đó với nỗi buồn duyên số ?
Ta muốn bỏ cả cơ đồ danh lộ
Để đi tìm định nghĩa của tình yêu
Ta muốn say để quên hết bao chiều
Mà kỷ niệm bỗng quay về tan tác
Tình là gì ? Sao tình nghe chua chát !
Yêu là gì ? Hay yêu chỉ xót xa ?
Có bao giờ ta tìm thấy ngọc ngà
Trong hai chữ tình yêu ta chuốc lấy
/----------------------------------------------/
Ta đứng đây trong ánh trăng vàng
Lòng tự hỏi sao tình buồn đến thế
Ta bao năm đi tìm mối tình nồng
Chỉ tìm thấy chữ nồng trong chén rượu
Uống để quên đi bao cay đắng một cuộc tình
Mà sao ta chẳng thể nào quên được
một buổi chiều hè.......................
Ôi em đến mang cho ta một tình yêu
Rồi em ra đi mang theo cả hồn ta
Để ta đứng đây chìm sâu trong khói thuốc
Hỏi lòng mình một chữ tại sao????
/------------------------------------------------/
trời khô gió nóng bụi mù bay
vài hạt con con rơi khóe mắt
lệ nhòa hai dòng bởi bụi kia
vô tình hờ hững rơi dáy mắt
chuyện tình người ơi tưởng nhơ mơ
nhẹ nhàng mơ màng tựa là thơ
ngờ đâu đen trắng khôn phân rõ
đau thương mới thấy hết chữ tình
người đến người đi trong lặng lẽ
người hận người yêu trong phút giây
chữ tình đơn sơ mà khó viết
chữ chung nhẹ nhàng chìm đáy sông
chuyện buồn nói ra khôn hóa giải
chữ hận nói ra lòng càng đau
có người bảo vì yêu nên hận
lại có người hận vì hết yêu
/-----------------------------------------------/
Cuộc đời , tình yêu , muôn vàn lựa chọn
Vạch ra rồi , chẳng biết chọn lối nao
Quên em ư , quên mọi điều vương vấn
Không thể nào , bao kỷ niệm đắm say
Đường thứ 2 , chỉ coi em như bạn
Tự dối lòng , ta có thể thật sao ?
Cách thứ 3 , theo em như hình - bóng
dùng chân tình rung động trái tim băng
Phương pháp 4 , yêu em nên cầu tiến
Lấy tình yêu làm động lực bản thân
Đường cuối cùng , phân vân lòng trăm mối
Tiến không xong , mà rút cũng chẳng xong
5 con đường , 5 điều ta lựa chọn
Con đường nào phù hợp nhất bản thân ?
/---------------------------------------------/