Mình sẽ không hơn gì người khác nếu không làm việc hơn người khác!

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: THƠ |
Đăng ngày: 14:58 05-11-2009
Em về nắng có nhớ em?
Sài Thành đất chật người đông quen rồi
Quê hương...chẳng thể xa rời
Nhớ dòng sông nhỏ, nhớ trời ngát xanh...

Hàng dừa xoã bóng như tranh
Lúa thì con gái mong manh giữa đồng
Đi xa ai chẳng nhớ mong
Em về thăm lại dòng sông quê mình!

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30