"Một vùng mây trắng....bay đi tìm nhau..."

Danh sách bài đã đăng

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 12:33 29-11-2009

Đôi Dép


Tác giả: Nguyễn Trung Kiên


Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau

Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác
Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở thành khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

Đôi dép vô tri khăng khít song hành
Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
Gắn bó nhau vì một lối đi chung

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia ...
  • Thư mục: chia sẻ |
    Đăng ngày: 22:34 24-11-2009
    "Này người bạn,Nếu có về qua miền quê yêu dấu,nơi có đầy hoa thơm và trái ngọt ,anh hãy nhắn giúp tôi đến một người con gái...Rằng nàng mãi là tình yêu của tôi..."&q...
    Lời bình (2) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: chia sẻ |
    Đăng ngày: 12:36 22-11-2009
    Bài thơ khắc họa nỗi nhớ nhung người yêu phương xa! Thuật Ý Kiêm Trình Hữu Nhân Mai Sơn Phủ(tỏ rõ ý mình ,gửi bạn Mai Sơn Phủ)Hồ Xuân HươngHoa phiêu phiêuMộc tiêu tiêuNgã mộng ...
    Lời bình (0) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Góc riêng |
    Đăng ngày: 20:10 17-11-2009
    "Ta mơ thấy em... ở nơi kia xa lắm Một Hà Nội ngây ngất nắng Một Hà Nội run run heo may Dạ khúc đêm nay Một mình em, Một mình ta Tiếng lá rơi... vô tình bên khung cửa Em bơ...
    Lời bình (7) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Góc riêng |
    Đăng ngày: 23:51 14-11-2009
     Cái ko mong muốn,cái mình luôn sợ ,cái mình biết sẽ đến....đã đến ! Có lẽ nào mình phải chấp nhận,có lẽ nào mình phải sống chung với nó,sợ nó ư.hay nhường cho nó một vị ...
    Lời bình (0) | Trích dẫn (0)

Hình ảnh trong blog

Sửa Đóng

Thống kê

Sửa Đóng

Thống kê

  • Khách hôm qua: 11
  • Tổng số khách: 469
  • lượt xem hôm nay: 22
  • Tổng lượt xem: 2802
  • Bài viết: 46
  • Hình ảnh: 64
  • Lời bình : 270

Thư mục riêng

Sửa Đóng

Thư mục riêng

Lịch

Sửa Đóng
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Mô-đun 3

Sửa Đóng

Hồ chí Minh


Ho Chi Minh

 

R H
G S
B V

#