Thư mục: Tổng hợp |

Sáng hôm nay dường như tôi quên sống,
Hình như tôi không còn biết là ai?
Phải chăng tôi chỉ là kẻ lạc loài
Đang lỡ bước vào nơi xa lạ quá..?
Tôi có đó mà hình như không ở đó
Hình như còn hay đã chết từ lâu?
Mà còn chi? hay chỉ một nỗi sầu..
Đang gặm nhắm mãnh hồn con lạc lõng!
Tôi không biết, tôi còn hay đã chết.
Hình như còn vì vẫn thở vẫn yêu!
Hay chỉ còn lại một mãnh hình hài
Đang mượn tạm bụi đời qua ngày tháng!
Hồn tôi đâu? Hay hình như đã mât!
Hay đang chìm ở tận đáy lòng tôi.
Hay đi hoang lạc lõng một phương nào?
Tôi không biết hồn còn hay đã mất!!!
Có ai thấy hồn tôi đâu hãy bảo..
Giúp dùm tôi tìm thấy lại hương đời..
nhưng mà thôi xin người đừng chỉ nữa..
Kẻo lại tôi lại đánh mất hồn tôi....!!!




Air Blade 18:17 27-09-2009
maika_moon 20:25 29-07-2009
Lê Khôi 16:37 29-07-2009
Sáng hôm nay hồn tôi vừa tỉnh giấc
Sau bước mê theo dài bước trên đời
Ánh bình minh soi nhẹ trên mái tóc
Bước trên đường sao mà thấy thảnh thơi
Tôi đứng đó ừ tôi đang đứng đó
Lắng nghe mình sau ngày cũ rối bời
Lặng im trong cái tôi vừa đổi mới
Rồi mỉm cười dù còn chút chơi vơi
Giử lại là có, buông cho trôi đi là không. Buông cho những nỗi buồn trôi đi, lắng nghe nội tâm mình, nhìn lại cái tôi của mình, tự do, tự tại, em sẽ bình tâm. Chúc em vui
Lê Khôi 15:03 29-07-2009
Sáng hôm nay hồn tôi vừa tỉnh giấc
Sau bước mê theo dài bước trên đời
Ánh bình minh soi nhẹ trên mái tóc
Bước trên đường sao mà thấy thảnh thơi
Tôi đứng đó ừ tôi đang đứng đó
Lắng nghe mình sau ngày cũ rối bời
Lặng im trong cái tôi vừa đổi mới
Rồi mỉm cười dù còn chút chơi vơi
Giử lại là có, buông cho trôi đi là không. Buông cho những nỗi buồn trôi đi, lắng nghe nội tâm mình, nhìn lại cái tôi của mình, tự do, tự tại, em sẽ bình tâm. Chúc em vui
Lê Khôi 14:54 29-07-2009
Sáng hôm nay hồn tôi vừa tỉnh giấc
Sau bước mê theo dài bước trên đời
Ánh bình minh soi nhẹ trên mái tóc
Bước trên đường sao mà thấy thảnh thơi
Tôi đứng đó ừ tôi đang đứng đó
Lắng nghe mình sau ngày cũ rối bời
Lặng im trong cái tôi vừa đổi mới
Rồi mỉm cười dù còn chút chơi vơi
Giử lại là có, buông cho trôi đi là không. Buông bỏ đi nỗi buồn, lắng nghe mình, nhìn ngắm cái tôi của mình rồi em sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Chúc em vui