Thư mục: Tổng hợp |
Quan trọng
Đăng ngày: 10:24 18-11-2009
Ai về Hải Chánh ghé thăm
Quê tôi qua đốt khó khăn hết rồi
ngược tây đường một núi đồi
rừng 3-2-7 bồi hồi gọi ai
rừng tràm mọc thẳng vành đai
bạch đàn gọi gió, thông lay nhạc rừng
Câu Nhi, xuân Lộc, Tưng Trưng
vực kè cùng với Tưng Trưng một làng
ai đem no ấm gieo trồng
để cho đồi trọc thành rừng, rừng ơi!
ai về Mỹ chánh gần thôi
thị thành, quáng xá gọi mời khách xa
Hội Kì ai đó đi qua
bưởi, cam ngon ngọt bỏ ra mời người
Văn Phong, Tân Hiệp yêu ơi!
quê hương hải chánh đây rồi bao quanh
ngày xưa cỏ dại và tranh
bây giờ đồi trọc phủ xanh thành rừng
Câu Nhi ai đến một lần
khe chanh, hồ nước tưởng chừng biển đây
dập dờn sóng vỗ sớm mai
thuyền ghe tấp nập thuyền nào vào ra
ở đây biển gọi quê nhà
mời anh, mời chị ghé qua một lần
ai về Hải Chánh dừng chân
ngắm nhìn cảnh sắc tưng bừng đổi thay
với bao trường học mới xây
cao tầng chống lụt giờ đây vững vàng
dừng chân trước cổng ủy ban
nguy nga xứng đáng cơ quan chính quyền
dọc đường quấc lộ hai bên
công trình lò gạch tưng bừng thi công
ơi quê xa với quê gần
nông thôn, thành thị góp phần dựng xây
cày sâu cuốc bẩm bàn tay
lòng ơi công ngắn, công say quê mình
đạn bom qua đất hồi sinh
vườn tiêu trả lại cho mình ấm no
mô hình gà lợn chăm lo
chương trình xóa đói dành cho mọi nhà
mô hình trang trại mở ra
toàn dân một ý đảng là niềm tin
tôi xin ghi lại nỗi niềm
dừng chân tưởng niệm trước thềm nghĩa trang
ơn sâu nghĩa nặng hơn vàng
nhớ người dành lại vinh quang đất này
ăn quả nhớ kẻ trông cây
nhớ người nổ máy đất này nở hoa
thơ tôi xin tặng muôn nhà
quê hương hải Chánh bao la nghĩa tình





tinhlabui_phuilabay 08:53 19-11-2009