Thư mục: Tổng hợp |
Xin lỗi anh em chỉ là cô gái
Không tin tình và chán ghét tiếng yêu
Em bảo yêu em là sẽ khổ nhiều
Sao anh cứ đánh liều xin bước thử
* * * *
Không phải gió hiền _ em là nước dữ
Cuốn tim anh vào biển lớn đau tình
Em _ mây trắng lang thang ngoài vạn lí
Không phải nắng vàng mở ánh bình minh
* * * *
Không thể cho dù một nửa chữ tình
Khi em đã mang tình em cho hết
Khi em đã thấy trái tin mình chết
Khi linh hồn có đoạn kết không tên
* * * *
Lối em đi bao sóng gió ghập ghềnh
Chưa vào đời đã nhận lấy chua cay
Em bước vào yêu đường tình ngang trái
Chỉ vì đời mình nhiều nỗi trái ngang
* * * *
Trái tim em bao đá lệ tuôn tràn
Hai tiếng tình yêu ngút sầu chua chát
Mối tình đầu niềm tin yêu đổ nát
Với em tình là câu hát qua môi .