Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 23:37 20-09-2009

                   Đời là gì ? _  Phải chăng là bể khổ ?

                   Tình là gì ?  _ Có phải mộng hợp tan ?

                    Tiền là chi ?  _ Là vật chất điêu tàn  ?

                    Nhân thế oán than , ngập tràn khổ _ hận !

                    Khổ đau trong đời do mình chọn nhận

                    Tình ái đau thương do cố níu  sầu

                    Và vì tiền tình nghĩa đổ vực sâu

                    Trong nhân thế bể sầu ta tự chọn .

                                    *  *  *

                     Con người xin yêu trọn tấm chân tình

                     Muốn được người yêu hãy yêu người trước đã !

                    

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30