Thư mục: Tổng hợp |
Nào biết ngoài kia là sóng gió
Em lang thang không có nẻo về
Bước em đi giấu lệ vô thường
Dừng chân lại phố phường ngoảnh mặt
Lá bàng rơi trên đường ai nhặt ?
Ai âm thầm đặt lại dấu chân ?
Hay chỉ có em bước bâng khuâng
Trong chiều úa dấu buồn chôn chặt .
Nhà em đâu ? Ngoài đây phố lạ ?
Em về đâu phố ngã ánh đèn ?
Nhà em đâu ? Phố nhiều ngõ ngách
Ngủ màng trời , chiếu ghế công viên .
Cha em đâu ? Mẹ ở nơi nào?
Em biết chứ nhưng nào phải họ .
Tiếng gọi mẹ đơ nơi đầu lưỡi
Tiếng gọi cha lạ lẵm , đắn đo .
Em lang thang phố phường đón đợi
Em lạc loài ngày tháng ôm hôn
Em là ai sao đứng giữa đời
Mà trơ trọi không còn thân phận
Sống trên đời không cho , không nhận
Hiện tại em mang kiếp người nuôi hận
Qúa khứ mơ hồ chẳng có ngày mai .
..........
Air Blade 15:33 27-09-2009