Thư mục: Tổng hợp |
Biết là không thành nhưng vẫn cứ mơ
Biết là không yêu nhận lấy hững hờ
Muôn trùng nhớ, ngàn trùng xa cách
Anh xa vời...khoảng cách một đường bay .
Em biết yêu anh khi đã muộn màng
Khi tình xa cách , khi tháng ngày sang
Và lòng héo tựa loài hoa úa
Bởi tim còn trả nợ với thời gian .
Em nhớ anh nỗi nhớ xa ngàn dặm
Nhớ - biết gởi về đâu trong gió mây
Đất nước này giờ thành đơn độc
Nơi phương trời xa anh êm ấm . Hay...
Có lẽ duyên ta giờ chỉ có vầy
Nếu con tình , còn nợ , còn duyên kiếp
Còn nhớ , còn mong em nguyện cầu
Chúng mình còn khoảng cách ... một vòng tay !
Tặng bạn Trần Yến Khanh