Cái duy nhất ox có thể cho px là tình yêu vô hạn...사랑해요

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 21:40 30-10-2009

Bài thơ viết cho một chiều nhớ em

Cứ lặng im, như bao chiều hôm xưa khác

Nhưng cồn cào nỗi bồi hồi về dáng hình, đôi mắt

Em khắc vào tim anh muôn vạn nỗi bộn bề

 

Bài thơ viết cho tình yêu chưa kịp nói hẹn thề

Chưa có cái gật đầu sau lời tỏ tình vẫn còn đang treo nợ với thời gian

Nhưng chừng ấy cũng đủ sóng vỗ miên man

Trong trái tim của lần đầu tiên biết mình yêu trọn vẹn

 

Bài thơ viết cho em, kẻo mai đây đường đời lỗi hẹn

Em sẽ biết rằng, vẫn còn một người yêu em say đắm

Dẫu cuộc sống chảy trôi nhưng em ở trong anh vẫn vô tư trinh trắng

Sóng gió cuộc đời không xóa nổi thương yêu

 

Bài thơ viết cho em trên đỉnh gió đường chiều

Có nỗi nhớ em quặn đau nơi ngực trái

Có mùi hoa ngọc lan thênh thang viền thời gian đọng lại

Một lời yêu từ dạo ấy đến giờ...

 

Em có yêu không tiếng hát của những bài thơ

Anh đã viết tặng em từ thẳm sâu trái tim mình nồng ấm

Bởi anh yêu em như hành trình từ nghìn năm, thương lắm...

Nỗi nhớ vươn mình trong hơi thở tình yêu...

                                                                         MLC 2536(ST)