Thư mục: Thơ cho riêng mình |
Giá như được một chén say mà ngủ suốt triệu năm
Lúc tỉnh dậy anh đã chia tay với người con gái ấy
Giá được anh hẹn hò dù phải đợi lâu đến mấy
Em vẫn chờ như thể một tình yêu
Em vẫn chờ như hòn đá biết xanh rêu
Của bến sông xa mùa cạn nước
Cơn mưa khát trong nhau từ thủa trước
Sắc cầu vồng chấp chới phía xa xa
Em vẫn chờ như lúa đợi sấm tháng ba
Như vạt cải đơm hoa đợi ngày chia cánh bướm
Như cô Tấm thương chồng từ kiếp trước
Lộn lại kiếp này để nhận ra nhau
Em ở hiền em có ác chi đâu ?
Mà trời lại xui anh bắt đầu tình yêu với người con gái khác
Có phải rượu đâu mà phải đợi cho rượu nhạt ?
Có phải trầu đâu mà đợi trầu dập mới cay ?
Em vẫn chờ...vẫn đợi ...vẫn say...
Ngâu xa nhau ngâu có ngày gặp lại
Kim_Kiều lỡ duyên chẳng thể là mãi mãi
Em vẫn chờ...vẫn đợi
Dẫu chỉ là......Huyền thoại một tình yêu.....

|
Thủ đô Hà Nội Cố đô Huế Tp Hồ Chí Minh |


thien nguyen 15:30 27-11-2009
Mayxanh_BTTA15:57 27-11-2009
Nhà quê_BTTA 10:03 27-11-2009
Cuối tuần vui chị nhé!
Happy weekend!
Mayxanh_BTTA15:55 27-11-2009
anhtuan280271 08:35 27-11-2009
Em vẫn chờ...vẫn đợi
Dẫu chỉ là......Huyền thoại một tình yêu.....
Mayxanh_BTTA15:53 27-11-2009
anhtuan280271 23:47 26-11-2009
Mayxanh_BTTA01:19 27-11-2009
Chia tay không phải là chấm dứt tất cả mà chỉ là chấm dứt một mối quan hệ này để bắt đầu một mối quan hệ khác
Quan điểm của em: Tốt nhất đừng chia tay !
tranhaiyen02 22:53 26-11-2009
Mayxanh_BTTA01:17 27-11-2009
Melody-Tran 19:09 26-11-2009
tặng thế thôi chả có lí do.
chuẩn bị lên đường mây ơi...
Mayxanh_BTTA01:17 27-11-2009
Lonelylonely 17:14 26-11-2009
không phải xúc động đâu, đang đau răng đếy
Mayxanh_BTTA01:10 27-11-2009
MÙAĐÔNG 06:42 26-11-2009
Mayxanh_BTTA01:06 27-11-2009
thien nguyen 01:24 26-11-2009
Chị đg làm gì thế............e happy khi nhận đc lời chúc của Chị.........chúc Chị cũng như thế nhé.......ah có chút bí mật đây....A Chí 1/12 ra Hải Phòng cũng đg sắp xếp nếu đc có thể ra HN...e đã đưa số dt của Chị rồi nếu A Chí ra HN sẽ làm phiền Chị đấy hihi......đừng nói là e nói nha vì chưa có dự định cụ thể...tối ngon giấc Chị nhé
Mayxanh_BTTA01:05 27-11-2009
vân ốc 21:21 25-11-2009
Em ở hiền em có ác chi đâu ?
Mà trời lại xui anh bắt đầu tình yêu với người con gái khác..
mềnh ở hiền mà ông trời chả thương chỉ nhể
lần này đi QN chị có phải mang nhiều đồ theo ko a?
Mayxanh_BTTA01:12 26-11-2009
thien nguyen 17:25 25-11-2009
Mayxanh_BTTA01:11 26-11-2009
maytrang_BTTA 16:08 25-11-2009
Mayxanh_BTTA01:03 26-11-2009
binhyen7131 13:31 25-11-2009
Mayxanh_BTTA01:01 26-11-2009
minhanh 10:22 25-11-2009
Tro quá khứ tình yêu em đã đốt
Cái quá khứ không đem mà ăn được
Nhưng con người lại chẳng thể quên nguôi
Dẫu bây giờ mình đã quá xa xôi
Ánh mắt ấy cũng dần vào quên lãng
Nhưng hãy lọc trong tàn tro đen ấy
Có những điều đốt mãi chẳng thành tro...
Mayxanh_BTTA00:57 26-11-2009
Tro tàn của quá khứ thì cứ để cho gió thổi bay đi tứ phương chị nhỉ !
Tem yêu thương cho chị nè !