Thư mục: Thơ điêu & Ca dao |
Tình si
Hởi chàng trai trẻ đáng yêu ơi
Si tình ngây dại trái tim vơi
Nửa còn rơi rớt theo cô ấy
Quá nửa còn lo tạo nghiệp đời...
...........................
MD
Si tình
…
Trèo đèo vượt núi lên non
Thung lủng xa khúât người thương phương nào
Đêm nhìn lấp lánh trời sao
Tìm em không thấy ruột bào xót xa
Sáng ra chợ ngắm cô, bà
Làm bộ mặc cả thiệt là chờ em
Em đi chơ sớm chợ chiều
Hay phiên chợ tối cũng liều xông vô
Chợ phiên chỉ có con cá vồ
Chắc con cá chép hóa rồng mất tăm
MD
Đây là những bài thơ làm gửi cho người em trai kết nghĩa, khi thấy cậu ấy quá si tình
minhhienhop812 01:12 02-11-2009
vì em anh phải si tình
vì em anh phải mơ mình chung đôi
vì sao cau gắn kết vôi
vì sao em vẫn lẻ loi một mình ?
......
Có thương
... xin nghĩ chút tình với nhau
MDnguyen5008:30 02-11-2009
Vì anh em vẫn vẹn gìn
Đêm đêm xao xót nhớ mình với ta
Cái hương Nguyệt Quế sao tình
Nhớ ai da diết cái gì khiến xui
Em giận anh chẳng thiết tìm vui
Chỉ mong anh đến, đẩy lui ngây tà
Chiếu hoa, niệm ấm, gường ngà
Sao trơ trơ đó biết làm sao đây
MD
Xướng họa làm quen nha
vandaopy 23:07 01-11-2009
Cưới nhau rồi tắt thở càng nhanh
Hì hì. Nên khi yêu nhau ai cúng là họ hứa cả, khi cưới rồi họ thành Họ Đỗ bạn àh. Goodnight.
MDnguyen5023:48 01-11-2009
Con trai đổi họ sự thưòng
Lảm thân con gái hết đường thơ than
nguyenthuy_qs 19:42 29-10-2009
..." CHỮ TÌNH LÀ CHỮ CHI CHI
CÓ CHI CHI CŨNG CHI CHI VỚI TÌNH"
(...)
MDnguyen5021:49 29-10-2009
Chữ tình nó khiến ta "si"
Vào ra ngơ ngẩn, trái tim dại khờ
phong trần 13:15 28-10-2009
bởi vì cô ấy xinh thật xinh
gợi tâm hồn tớ bao say đắm
thoáng gặp đã mơ, chuyện chúng mình
hì hì
MDnguyen5019:22 28-10-2009
Tỉnh thức chàng trai, thức dây đi
Nhân duyên do nợ của luân hồi
Nếu mà nguyệt lão chưa đưa lối
Dù có mơ nhiểu cũng thế thôi
MD