Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 21:38 28-10-2009

Danh mục tổng hợp

Nhạc - Mùa Thu Lá Bay

Mùa Thu ơi

Tháng chín chưa bước sang Đông
Nhưng thời tiết cứ như Đông đến  rồi
Hay là bạn cũng như tôi
Lạnh lòng cứ ngở như trời Mùa Đông

Mùa thu ơi! mùa hẹn hò đôi lứa

Mùa mộng mơ mùa đưa  đón duyên ưa

Nhưng lòng tôi  lòng băng giá lạnh lùng

Nên cứ ngở Đông vừa sang phía trước

 

Thu vừa đến, làm sao Đông tới được

Nhưng vì tâm còn vướng nổi đơn phương

Lạnh vầng trăng đơn lẻ khóc cô  liêu

Nên cứ ngở mùa đông vừa đi tới

 

Sao nhấp nhánh như lệ sầu em khóc

Tiếng ve hè còn ẩn nấp đâu đây

Trời rực nồng nhưng tâm  lạnh  thâu đêm

Em nức nở cùng  sương nhèm  thổn thức

                        MD

 

Trách Mùa Thu

 

Mới vào thu nhưng Trời  như Đông giá
Bởi  vì tôi  còn đơn lẽ lạnh lùng
Bạn  thơ ơi sao lòng mãi lùng bùng
Đau ngàn nổi sao cho  tâm êm ã......

 

Mới vào thu sao đêm  buồn tơi tã

Sao vầng trăng không bàng bạc mơ huyền

Sao chị Hằng không đồng cảm chim Quyên

Sao chú cuội không tóet cưòi chui trốn

 

Mới vào thu ngở thu về ru mộng

Sẽ đầy mơ  say giấc điệp cùng người

Ai ngờ đâu  Trời giận dử đùng đùng

Đem gió bão, đem cơn giông ngập lủ

 

Trách mùa Thu, trách sao  còn say ngủ

Hay khóc cho mình vội vã mơ Thu

Để giờ đây  xao động  thắc ruột bào

Sao đổi được những an bày  phía trước

                                   
                               MD

http://groups.google.com.vn/group/MDnguyen50/browse_thread/thread/b1fb80f682421c7e

Bài viết về bạn hoặc có tag tên bạn:

  • Chưa có bài nào có liên quan.

Người đăng ký yêu thích blog này cũng đồng thời thích:

  • Chưa có blog yêu thích nào có liên quan.