Thư mục: Thơ điêu & Ca dao |
Đăng ngày: 12:04 02-11-2009
Cá quẩy lung tung
Cá quẩy lung tung mặc tình con cá chạch
Em bắt được rồi muối nghệ đem kho
Muối lỡ tay con cá thành chan chát
Ao tác cạn rồi đừng xả nước đưa vô
Cá bơi qua bơi lai lững lờ
Thương anh quá đổi em tháo bờ nưóc bung
MD
Chiếu hoa em trãi giùơng ngà
Nhớ anh em lại đi vào đi ra
Đò ghé sang nước ròng nên mắc cạn
Trăng sáng đêm rằm trăm vạn buồn vương
Mùa Đông tháng mười nước lớn, con cá giởn
Bóng anh lởn vởn sao quá đổi thân tình
Có thương em anh nói mẹ cha chạm ngõ
Chớ hỏi thăm người họ bỏ nhỏ đồn xa
Nhánh lá bờ ao nhánh xà bung ngã
Cái nhụy hoa thừa nước cả ao sâu
Cánh hoa sen ngụp lặn với lục bình
Xin anh chớ vội cạn tình hái đi
MD
http://groups.google.com.vn/group/MDnguyen50/browse_thread/thread/d97f6408be6fe5d4
NgocHoai_n 16:01 04-11-2009
Cá không ăn muối cá ươn
Ăn nhiều cá chát có đương thêm tiêu .....
Mấy ngày nay cuối tháng đầu tháng chắc chị cũng bận ? Mà em cũng bận lắm ... mấy cái Slides coi như không được rồi ... mà nhaccuatui chị cũng vậy hả chị ?
Dù sao thì mấy cái đó cũng chỉ là phụ hoạ cho vui, không thì cũng dành thời gian cho viết bài mới, thơ văn là chính hén chị!
Chúc chị luôn luôn vui và thành công !
MDnguyen5018:51 04-11-2009
Bận bịu, nhưng vẩn không thể không làm thơ, làm biếng tìm hiểu KT, nhưng thơ thì ghiền mất rồi
Theo chị nếu cố tâm có người chỉ sẽ làm được, nhưng mỗi người một ý thích, một năng khiều về một việc gì đó, cái gì không thích không dành thời gian cho nó, thì làm sao làm đưọc, phải vây không?