Thư mục: Tổng hợp |
Chớm đông
Mùa đông chớm lạnh đến bên thềm
Chiếu lệch, chăn nghiêng luống lạnh lùng
Chất chứa tình riêng đêm thổn thức
Lòng son một nửa, nửa lem nhem
Lạnh lùng cơn gió gió trêu em
Cái lạnh vừa len nhớ một ngùơi
Có lẽ xa xôi vầng trăng khóc
U buồn trăng rớt vướng bên song
Thu đi Đông đến bụi giăng mờ
Lẩn quẩn cùng em lớ ngớ mơ
Cánh én xuân còn chưa bay tới
Em còn mãi mộng lá vàng rơi
Mùa Đông chớm đến chẳng ai mời
Canh thức tàn canh tóc tả tơi
Cô đơn, gối chiếc trơ đêm vắng
Sợ lắm hơi đông vướng ngập hồn
MD
c0p 86 00:39 30-11-2009
MDnguyen5009:39 30-11-2009
Đến đây MD sang cho tí gió mát nè!
VANGANH 00:29 30-11-2009
Mới Chớm Đông mà sao buồn vậy bạn ?
===
=== café nóng nhé!
(va)
MDnguyen5009:38 30-11-2009
Cà phê giọt đằng ai mời
Mê mê bủa lúơi một trời nhớ thương
NgocHoai_n 16:59 29-11-2009
Mùa lạnh giá ... đến ai cũng thấy buồn buồn phải không chị ?
Người ta thu mình lại cho nên cảm nhận cái cô đơn trống trải ... và một nửa tâm hồn phải lang thang >xa vắng - nhớ nhung >mơ mộng ... sợ lắm ! như câu thơ sau cùng của chị đó ... hi hi hi !
Chúc chị có một buổi chiều chủ nhật vui nhiều hơn nha và tuần mới sẽ có nhiều niềm vui và thành công hơn nữa chị nhé ....
.....
MDnguyen5009:35 30-11-2009
Ngochoai ngoai đời chắc sống tình cảm lắm há!, chúc bạn luôn có nhiều niềm vui
Bella Swan 21:27 28-11-2009
MDnguyen5009:32 30-11-2009