Thư mục: Các thư mục của tôi |
Hoa và tết Nguyên Đáng
Thi nhân ca ngơi hoa đào
Mùa xuân hoa thắm màu hồng cánh tiên
Miền nam Mai nở vàng duyên
Quê anh xứ Bắc hoa duyên màu hồng
Nơi nao cũng đắm sắc nồng
Hy sinh quả lá nở hoa xuân về
Nam, Trung, Bắc cả ba miền
Việt Nam vui tết theo truyền thuyết xưa
Thiêng liêng Nguyên Đán GIAO THỪA
KHẮP NƠI HỘI TỤ CẢ NHÀ ĐÓN XUÂN
MD
Phụ nử là những bông hoa
Hoa tàn hoa nở r ồI hoa l ạI tàn
Chợ hoa thắm ánh ban mai
Trưa chiều nắng chiếu lại hoài héo hoa
Nâng niu hoa rực sáng hoà
Đẹp tươi muôn sắc chợ vườn hoa xinh
MD
Hoa đào hồng thắm tình nhau
Em luôn sợ nợ thơ nhầu ghi nhanh
Không vần chẳng vận chẳng thanh
Cũng thành tri kỷ như vàng Kara
Mưa xuân ứơt phủi áo tà
Nhìn nhau xuân thắm tình thân bạn hiền
MD
Nhớ ai thở ngắn than dài
Nhớ ai nên nhắn ban Mai tỏ tường
Nhớ ai bao nổi chán chường
Yêu nhau sao nở đoạn trường khổ nhau
MD
Nắng xuân
Hôm nay bóng nắng lẩn mây hồng
Nắng bổng xôn xao nắng xuân nồng
Chiều về phố vắng trời lộng gió
Phới phới lòng ai lẩn ngẩn trông... ....
MD
Chuyện đời bọt biển nhấp nhô
Bọt tan trong nước sóng xô dạt bờ
Vô thường mầu nhiêm pháp môn
Hoá thành tâm tịnh tì kheo chùa nào?
Tứ diệu đế đã thuộc lào
Nhẩn nhục trừ khử chẳng sao đâu mà
Cà phê giọt đắng nuốt vào
Mê mê bủa lối "buông" ào cho xong
MD
Đêm khuya ngơ ngẩn vì ai
Thức khuya vơ vẩn để mai ngáp dài
Ngáp dài thì mặc ngáp dài
Thiếu ai nhăn mặt nhíu mày nhớ ai
MD
Trái me chua chấm ruốt tôm
Nhâm nhi tứa lưỡi bồn chồn ruột đau
Cùng nhau hai đứa vật nhau
Giành me chua mới đổ nhàu gường tre
MD
Mơ
Xuân về có gió có hoa
Có mây pha lẩn nắng hoà hơi xuân
Cảnh xuân áo lụa áo là
Nhìn đâu cũng thấy rực vàng hoa xuân
MD
Xuân đến nơi nầy gió chẳng lay
Vườn Mai có kẻ nhẹ chau mày
Mùa xuân vui vẻ sao hi hic
HỏI gió phiền gì gió chẳng lay
MD
Tết đến nơi nơi rộn cổ bàn
Room nào cũng sắc cũng xôn xao
Nơi đây rôn rả vui hơn cả
Sắc mớI củ tình bước thấp cao
MD
Tết xong mùng 9 mớI vào chơi
Bánh mức còn kia cả rượu mờI
Thấy đó ta vào xơi vớI bạn
Dăm lờI lẩn thẩn bạn cùng tôi
MD
Tình xuân vô số bất tận xuân
Niên kỷ bao nhiêu hỏi số lần
Bất tận xuân lai xuân lại lại
Xuân tình thắm mãi, mãi mãi xuân
MD
Thơ kết hai mình sáng tựa trăng
Thơ hay xướng hoạ qúi hơn vàng
Mùa xuân cây lá hoa còn thắm
Bạn bè chẳng luận chữ hèn sang
MD
HỏI thăm
Những ngày tềt đã qua mau
Vào đây tìm chút sắc màu rớt rơi
Room thơ vẩn rộn nụ cườI
Tam, Nhị, Ngũ, Tứ, ĐạI thờI đùa vui
Mụ già thăm hỏI vui vui
Có ai đúng lão cùng tui gieo vần
MD
Mùa xuân nắng ấm bướm vàng
Có hoa đua nở có nàng cười duyên
Mùa xuân chân bước vô thuyền
Sang sông tìm bạn xuân hè cưói nhau
Bốn mắt nhìn nhau, nháu nhào rơi rụng
Tinh gửi lạI rồI, cưới vộI đi thôi
MD
Mùa xuân giấy bút ông đồ
Mãi mê tìm chữ tựa hồ quên ăn
Tiền không chỉ nợ mù tăm
Ông đồ thời đại mãi tầm chử xưa
Chữ xưa chưa thoã đã gầy
Liêu xiêu bay bổng tội thầy thời nay
MD
Một năm tết chỉ mấy ngày
Nơi nơi nô nức Đợi ngày cuối năm
Một năm ăn tết mấy ngày
Cháu con nô nức riêng mình chợt ngây
Xưa kia têt được 7 ngày
Dựng nêu đếm đúng bảy ngày hạ nêu
Ngày nay tết chẳng cần nêu
Mấy ngày đơn giản cũng khiều suốt năm
MD
Đầu năm khai bút kết thành thơ
GửI bạn muôn phương vân kết hờ
Room thơ tìm đến câu vỏ vẽ
Trâu vàng năm mớI cuộc đờI mơ
MD
Tết đến nơi nơi rộn cổ bàn
Room nào cũng sắc cũng xôn xao
Nơi đây rôn rả vui hơn cả
Sắc mớI củ tình bước thấp cao
MD
Ba ngày tết thoắt đã qua rồi
Chửa kịp.loay hoay.. thở khịt thôi
Mai nở rực vàng vươn vạn nẻo
Tết còn hiện diện khắp nơi nơi
Trà đình quán xá chưa mở cửa
Chợ búa lèo tèo khách ngó coi
Kẻ bán nhìn nhau thôi dọn lẹ
Về nhà cho khỏe kẻo kỳ khôi
MD
SỬA LỔI
Bảy mươi chưa gọi là lành
Phương châm cuộc sống lổI là sửa ngay
Biết lổI sửa lổI qúi thay
Sửa rồI chớ vướng lại ngay nghẻn lời
Ngưòi tài, ngườI trí trên đờI
Tâm ngay, tâm sáng đạo đờI đều thông
NgườI ngu một lổI vướng hoài
Mê mê bủa lướI mở roài lạI vây
Vây thì mặc kệ cứ vây
LổI ta lạI chỉnh hết vầy thì thôi
MD
CHỮ BÌNH
Chuyên nhà chuyện cửa chuỵện thơ
Qua xuân vui tết thẩn thơ tạm bình
Tề gia trí đức chưa bình
Bình thiên hạ thật tình chưa thông
Mênh mông vủ trụ mênh mông
Chữ tâm cho tỉnh mới mong chữ "bình"
Nửa đời mong một chữ "bình"
Mãi hoài chưa thoã chữ "bình" khó ghê
MD
Bài thơ nhớ anh
Hoa cúc hoa đào báo tết ta
Mai vàng nở rộ nhớ nơi xa
NgườI anh xứ lạ còn đâu đó
Chữa kịp thân thương đã vôi lìa
Anh còn nhớ ? Những hình anh ghép
Nủng nịu em vòi vờ vịt chê
Có nhớ không anh chiều mạng ảo
Em nhìn ảnh ghép buồn lê thê
Ảnh ghép anh còn trong máy em
Đêm Đông giấc ngủ quá lem nhèm
Hình kia như cợt triiêu em đấy
Giấc ngủ cô đơn ngậm lốI mê
Có biết không anh những buổI chiều
Em ngồI ngắm mãi lá bông riêu
Chờ anh máy tính sao mà ghét
Lãng mạng vì đâu chẳng dám yêu
Khai bút đầu năm em nhớ anh
Rầu rầu sương phủ mộng tanh bành
Vì đâu nên nổI sao anh trách
Chẳng dám lật tung mãi để dành
Chiều nay đẫm lệ trong cô lẽ
Xứ sở xa mờ có nhớ em
Chớ trách chi em còn lể nghỉa
Giử lòng tiết giá chẳng tèm nhem
MD
Nhớ anh em mộng tanh bành
Cùng anh giấc ngù anh hành tội em
Nhớ anh là nhớ tèm nhem
Cho nên em chẳng dại nhèm nhớ anh
MD
Ánh Nhựt buổI sáng ngờI ngời
Ban mai chiếu toã tuyệt vời ngàn tia
Búơm ong rãi nhị ra chia
Đem mầm nhựa mớI nụ lìa, nụ ươm
Vườn xuân vươn một cánh b uồm
Te te lúơt tớI thẳng đường tương lai
Tặng anh Nhựt
Thời giờ ngựa chạy tên bay
Loay hoay đã hết một ngày mùng hai
VộI vào thăm lai vườn Mai
TốI mùng hai đến Nhím khai đạo lành
Khen thay sáng một chữ tâm
Thơ bừng muôn ý hoà trầm bay cao
Động lòng nhạc điệu lao xao
Trãi lòng cùng bạn vớI bao nhiêu tình
MD
Nhớ ai thở ngắn than dài
Nhớ ai nên nhắn ban Mai tỏ tường
Nhớ ai bao nổi chán chường
Yêu nhau sao nở đoạn trường khổ nhau
MD
Ngày tết sẽ thực sự vui
Có chàng có thếp ùi ùi tay ga
Tết buồn ngủ gật ngủ gà
Tình quân lổI hẹn ngóng rầu ngủ quên
Chuột rầu trâu đến mình ênh
Chờ anh cọp đến hết tênh hênh sầu
MD
Trả lờI thơ xin số điện
Cũng muốn cho chàng số của em
Đêm đêm không ngủ khóc lem nhèm
Nhưng rồI lạI sợ chàng kêu mãi
Em thì cha khó mẹ hay rên
Vẩn muốn cho chàng số của em
Sợ e, sợ ả sợ tèm nhem
Đêm khuya một bóng trăn trăn trở
Gio thốc lạnh lùng em sẽ lem
MD
Ngao Du ngạo nghể ngủ vùi
Hay là còn chút ngậm ngùi cùng thơ
Trãi lòng mong đó chớ vờ
Thật tâm bạn mới cũ thời cùng vui
Tâm ngay, tâm sáng ngọt bùi
Mong tâm ai tối chôn vùi cho xong
Ngày xuân mỡ ngỏ trông mong
Cùng nhau rộng một tấm lòng cùng thơ
Vui xuân vui cả tình người
Đón bạn cũ ,mới nụ cười mừng xuân
MD
H ỏI th ăm Ti ểu Nh ị
Tiểu Đại mở quán chiêu Anh
Nhị thì trẻ tuổI hay già trong room?
Thơ thì bảy bước một bài
Hay là ba bước bài hài triêu nhau
MD
Ngày xuân nhớ lạI thuỡ xưa
Nhà nho bán chữ ngườI mua thật nhiều
Vui xuân vẹn cả mọI điều
TK, Tâm Tịt hán tàu nho triêu
Đùa nhau chút chút thêm khiều
Ngày xuân đủ cả mỹ miều ngữ ngôn 0
Năm trâu tài lợI phát to
Kính chúc chủ quán hết lo đói nghèo
Bông mai tụ họp cùng khèo
Chủ vùơn vui vẻ hết tèo cười nheo
MD
Xuân về hạnh phúc bình an
Vinh hoa phú qúi đắc tâm thêm tài
Đắc thời đắc lợi chúc ai
Mùa xuân đủ cả phúc tài thắm duyên
MD
Hái lộc đầu xuân
Sáng trờI, hừng ban mai
Nắng vàng đang nhảy múa
Mây hồng tươi sắc thắm
Rực vàng hoa vươn vai
Chim trên cành bay nhảy
Em tìm cây bẻ lá
Hoa đang cườI xuân đến
Em hái lộc năm nay
Ô kia hoa cùng trái
Bưóm triêu đùa như hỏI
Em có thích anh không?
Kìa nhành lá tươi xanh
Đang chờ em dâng tặng
Hạnh phúc vàng năm nay
MD
LỤC BÁT NGU NGƠ
Hoạ bài thơ cóc của Tiểu Ngọc
Thơ cóc mà viết như em
Anh theo không kịp rình xem thẩn thờ
Yêu em anh thật ngu khờ
Hoạ thơ tỏ thật vả vờ cho vui
Mùa xuân hơi lạnh ngủ vùi
Trong mơ sao lạ nhớ mùi của em!
Hình như em khiến anh thèm
Me chua chua ấy dòm dèm muốn ăn
Hôn liều thuỡ ấy bị nhăn
Hôm nay góp nhặt không nhằn lạI ưa
Thuỡ nao tình trộm trờI mưa
Thấy em không giận …trình thưa chọn ngày
Ô hay chợt nghĩ mà ngây
Xôn xao lá thắm ngây ngây cả ngườI
MD
Ếch nằm đáy giếng ếch chèo queo
Thấy trờI chê nhỏ nhảy cái vèo
Gặp cô Tiểu Ngọc trên miệng giếng
Chú ếch vướng dây chân ếch treo
MD
Đem tình thử rãi vô thơ
Thử thời xem có ai vô với mình
Đùa chơi chút chút với tình
Yêu thơ yêu cả chút tình trong thơ
MD
MD
On 5 Tháng Giêng, 21:42,
Tình Gì thử rải theo Thơ ? ? ?
Chưa hay : lành,dử sợ vô ... bực mình
Đó,đây chưa nói : chọn tình
Tình Tâm trong sáng hay tình quê hương? ? ?
Nếu muốn "chơi Thơ" với anh thì anh sẳn sàng "chơi" để biết ai cao ai thấp,
đồng nghĩa với : ai dưới ai trên .
Trông đợi "pháo kích" thêm Lục Bát hay Thất Ngôn Bát Cú .
MONG BÀ GIÀ GÂN : AN -- VUI TRONG MẤY NGÀY TẾT .
Sakun (Nhựt)
Trả lờI
Tình thơ dấu hỏI đáng ngờ
LờI thơ trong sáng ởm ờ tình em
Vô…ra…tình ấy lem nhèm
Tình quê hương Việt.. để xem thế nào
MD
NổI lo ngày tết
Ngày tết chỉ biết làm thơ
Tiền chi đủ thứ thẩn thơ nhăn mày
Lèo tèo dăm miếng gừng cay
Mua tờ vé số vận may hửng hờ
Một năm đủ mặt con thơ
Lì xì rổng túi mặt trơ trơ buồn
Muốn bày ít món ra tuồng
Bán thơ không được lệ tuông ngắn dài
Tim óc mà vắt đêm ngày
Chất xám vô giá thương thay nghẻn lờI
Vài câu để lạI cho đờI
Có ai, ai giống cảnh đờI tôi không?
MD
HỏI thăm bạn
Âm thầm lặng lẽ đến vườn Mai
Bạn Chánh hôm nay mớI ló mài
HỏI đó chung đôi tình mở ngõ
Hay còn bỏ ngỏ đợI chờ ai?
Đêm xuân giấc mộng xuân còn thắm
Hay đã chán chường những bướm ong
Chúc ấy năm nay tình ấm áp
Gia đình êm ấm hạnh phúc may
MD
Ngóng mãi mong chờ sắc đã phai
Chiều quê héo úa gió không lay
Phương nầy tôi ngóng sang phương đó
Sóng gợn lăn tăn trộn lẩn mây
Ráng đã ửng vàng cây cỏ phai
Mặt trờI dần thấp nổI u hoài
Còn vương chút nắng rơi trên mái
Chút nắng hồI sinh dẩy chết cây
MD
Đau buồn kín lối bít nổi đau
Trở trở day day biết lối nào
Ngán nổi mềm môi chung rượu nhạt
Ruợu tây tình bạt nhạt không hay
MD
Bán chữ cũng đắc mối hàng
Tặng nhau một chữ chắc hàng đắc hơn
Hay là bán chịu cho tôi
Đợi thơ tôi bán kiếm lời trả anh
Thấy anh vợ nổi tanh bành
Vốn lời gom lại trả nhanh trăm ngàn
MD
heeeeeeee, gặp mối sộp rồi nè TK
Nhớ ai thở ngắn than dài
Nhớ ai nên nhắn ban Mai tỏ tường
Nhớ ai bao nổi chán chường
Yêu nhau sao nở đoạn trường khổ nhau
MD
Nắng xuân
Hôm nay bóng nắng lẩn mây hồng
Nắng bổng xôn xao nắng xuân nồng
Chiều về phố vắng trời lộng gió
Phới phới lòng ai lẩn ngẩn trông
MD
-Trách xuân...
Xuân về anh vẩn còn mơ
Vì em nhở hẹn chợt buồn ngẩn ngơ
Đêm xuân giấc mộng thẩn thờ
Có con búơm lạ vả vờ triêu hoa
Đêm xuân nước mắt nhạt nhoà
Mềm môi chung rượu vở oà cơn mơ
HOA VÀ TẾT Nguyên Đán
Thi nhân ca ngơi hoa đào
Mùa xuân hoa thắm màu hồng cánh tiên
Miền nam Mai nở vàng duyên
Quê anh xứ Bắc hoa duyên màu hồng
Nơi nao cũng đắm sắc nồng
Hy sinh quả lá nở hoa xuân về
Nam, Trung, Bắc cả ba miền
Việt Nam vui tết theo truyền thuyết xưa
Thiêng liêng Nguyên Đán GIAO THỪA
KHẮP NƠI HỘI TỤ CẢ NHÀ ĐÓN XUÂN
MD
Nhìn chung quanh chẳng thấy ai
Post thơ anh đọc vận say gửi người
Thơ em có khóc có cười
Cười anh thưởng nhé, khóc thì sao đây?
Thôi em chẳng dám dằn dai
Gửi anh những cú dài dài đọc chơi
Đọc rồi một buổi sớm mơi
Gửi thơ cho báo khắp nơi mọI ngườI
Kẻ đọc khi khóc khi cười
Khi ngây khi dại chớ lười trả ơn
MD
Phụ nử là những bông hoa
Hoa tàn hoa nở r ồI hoa l ạI tàn
Chợ hoa thắm ánh ban mai
Trưa chiều nắng chiếu lại hoài héo hoa
Nâng niu hoa rực sáng hoà
Đẹp tươi muôn sắc chợ vườn hoa xinh
MD
Hoa đào hồng thắm tình nhau
Em luôn sợ nợ thơ nhầu ghi nhanh
Không vần chẳng vận chẳng thanh
Cũng thành tri kỷ như vàng Kara
Mưa xuân ứơt phủi áo tà
Nhìn nhau xuân thắm tình thân bạn hiền
MD
Chuyện đời bọt biển nhấp nhô
Bọt tan trong nước sóng xô dạt bờ
Vô thường mầu nhiêm pháp môn
Hoá thành tâm tịnh tì kheo chùa nào?
Tứ diệu đế đã thuộc lào
Nhẩn nhục trừ khử chẳng sao đâu mà
Cà phê giọt đắng nuốt vào
Mê mê bủa lối "buông" ào cho xong
MD
Đêm khuya ngơ ngẩn vì ai
Thức khuya vơ vẩn để mai ngáp dài
Ngáp dài thì mặc ngáp dài
Thiếu ai nhăn mặt nhíu mày nhớ ai
MD
Trái me chua chấm ruốt tôm
Nhâm nhi tứa lưỡi bồn chồn ruột đau
Cùng nhau hai đứa vật nhau
Giành me chua mới đổ nhàu gường tre
MD
Tr ả L ờI anh…
Trái tim anh gửi gửi cho ai?
Chữa dám nhận đâu sợ đêm dài
Những lúc đêm đông sầu trắng trở
E là nước mắt nhớ ngườI ta
MD
KHỜ DẠI
Có lẽ rằng em dạI, em khờ
Em chờ sương đến phủ lên mơ
Chờ trăng không tớI vầng sao lạc
Ảo ảnh tình mình quá mong manh
Có lẽ anh còn bận vẻ tranh
Kết thơ muôn điệu bút ghi lờI
Đam mê nuông lỏng theo khao khát
Vận kết ý chờ phóng nên tranh
Đúng lẽ thì em chớ trách anh
Nhưng sao nước mắt vẩn rơi đấy
Tình yêu đơn lẽ tình tuyệt vọng
Phủ phàng chi lắm hoá công ơi!
MD
Buồn
NgồI buồn nói mãi phảI chi
Tiếng đờI luôn phảI bấc chì vướng tai
Cuộc đờI luôn phảI chướng tai
“Chấp, buông” giảng thuyết nghe hoài chữa thông (1)
Kinh Phật giác ngộ chịu” buông”
Nhưng sao “buông được “chấp” buồn đớn đau
Sao trờI lấp lánh sao nào của tôi?
MD
MD
Chị cũng như em cũng thế thôi
Cũng lòng băng lạnh gốc mai còi
Qua bao năm tháng hoa thay lá
Hoa nở hoa tàn hoa lại rơi…
MD
Có chi là khổ chị ơi
Thi thơ từ ngữ đặt dời cho thâm
Ẩn tàng huyền diệu ngử âm
Lời thơ bay bổng hoá thân mới thành
MD
Ếch nằm đáy giếng ếch chèo queo
Thấy trờI chê nhỏ nhảy cái vèo
Gặp cô Tiểu Ngọc trên miệng giếng
Chú ếch vướng dây chân ếch treo
Đem tình thử rãi vô thơ
Thử thời xem có ai vô với mình
Đùa chơi chút chút với tình
Yêu thơ yêu cả chút tình trong thơ
MD
MD
On 5 Tháng Giêng, 21:42,
Tình Gì thử rải theo Thơ ? ? ?
Chưa hay : lành,dử sợ vô ... bực mình
Đó,đây chưa nói : chọn tình
Tình Tâm trong sáng hay tình quê hương? ? ?
Nếu muốn "chơi Thơ" với anh thì anh sẳn sàng "chơi" để biết ai cao ai thấp,
đồng nghĩa với : ai dưới ai trên .
Trông đợi "pháo kích" thêm Lục Bát hay Thất Ngôn Bát Cú .
Trả lờI
Tình thơ dấu hỏI đáng ngờ
LờI thơ trong sáng ởm ờ tình em
Vô…ra…tình ấy lem nhèm
Tình quê hương Việt.. để xem thế nào
MD
Tr ả L ờI anh…
Trái tim anh gửi gửi cho ai?
Chữa dám nhận đâu sợ đêm dài
Những lúc đêm đông sầu trắng trở
E là nước mắt nhớ ngườI ta
MD
Chấm sao chấm điểm cũng vui
Không sao không điểm cũng tui đấy mà
Điểm mưòi sao chấm đủ năm
Tui thì chẳng thực đủ tài người chê
Có người học dốt u mê
Điểm 10 nhứt lớp rớt ê cả người
Tui thì tui mãi cứ cười
Gieo vần thơ thẩn vẩn lười ngó sao
Vườn Mai găng mắc đấy sao
Lập loè hình thức tô màu cho xinh
Ai thích thì cứ lo rình
Không thôi sao sót mất tình bạn Mai
Sao điểm hình thức nhắt ai
SAO NHIỀU CAO ĐIỂM CHẮC CHI NGƯỜI TÀI
RIÊNG TUI CHẲNG DÁM SO TÀI
MD
Sáng nay vào mạng mới hay
Cũng may em đến nơi nầy đầu tiên
Sinh nhật chúc chị ngộ "duyên"
Tu thiền mau đến thiên tiên quả lành
Chúc chị sớm gặp Di Đà
Chi hiền hưởng Phứơc xứng tâm ngay lành
MD
On 17 Tháng Giêng, 10:19, tutrumy
Chúc mừng SN chi Tứ Trụ
Chợt thấy cành mai nhớ đến ngườI
Chuyện tu chuyện đạo chuyện đờI tươi
Thảnh thơi năm tháng ung dung hạnh
Đem ánh sáng về giác ngộ khơi
Kính tặng chi mytutru
MD
Chị cũng như em cũng thế thôi
Cũng lòng băng lạnh gốc mai còi
Qua bao năm tháng hoa thay lá
Hoa nở hoa tàn hoa lại rơi…
MD
Còn ít hôm thôi đến TẾT rồi
Cớ sao chị lại mãi ngóng trông ?
Một Muà Xuân Thắm trong hơi thở
Như đợi tình lang đến hẹn hò...
-
Gió bấc vừa sang chị biết không ?
Mai chớm vàng tươi tắm nắng Xuân
Chìm trong giấc mộng Xuân e thẹn
Một chữ Yêu thôi...
mãi đợi chờ....
Ti ểu Mu ội
Thấy anh phóng bút làm thơ
Em rình em đọc ngẩn ngơ suốt ngày
Trời Đông áo lạnh áo dầy
Ước xuân mau đến ngất ngây trử tình
MD
Có chi là khổ chị ơi
Thi thơ từ ngữ đặt dời cho thâm
Ẩn tàng huyền diệu ngử âm
Lời thơ bay bổng hoá thân mới thành
MD
Chuối chiên bánh lẩn trà xanh
Bốc hơi nghi ngút nhìn tranh ấm lòng
Chúc mừng chi bạn thong dong
Chợt rơi nước mắt mùa Đông lạnh lùng
MD