Thư mục: Tổng hợp |
Xin thưa các bác, lâu lẩu lầu lâu rùi Mèo em không viết blog. Hum nay tự nhiên Mèo em lại nổi hứng làm một bài thơ con cóc (Đây là điều chưa từng xảy ra bởi em chưa làm thơ bao giờ
) tả về một... bộ phận cơ thể con người, đó là đôi mắt. Nếu các bác đọc mờ thấy không vào tai thì cũng mong chiếu cố cho. Xin cảm ơn!
ĐÔI MẮT
Trên khuôn mặt nổi lên là đôi mắt
Được mệnh danh là "Cửa sổ tâm hồn"
Mắt yêu thương, mắt căm ghét, giận hờn
Mắt say đắm, mắt nồng nàn, bốc lửa
Khi chiều tà, lúc hừng đông rực rỡ
Mắt cho ta thấy ngàn vạn sắc màu
Mắt lá răm, mắt hạt nhãn, mắt bồ câu
Mắt ưu thế muôn phần trên khuôn mặt
Phút đầu tiên gặp nhau là đôi mắt
Mắt xa xăm, mắt lơ đãng, mắt lờ đờ
Mắt u buồn, mắt mệt mỏi, già nua
Mắt tinh nghịch, mắt long lanh trẻ nhỏ
-------&&&-------
Tôi chẳng rõ từ bao giờ nữa
Hai mắt tôi một sáu, một mười
Lúc thanh xuân, khi mười tám đôi mươi
Trời phú cho hai mắt tôi đều đặn
Nghĩ lại thuở xưa tôi tiếc lắm
Không hiểu sao, giờ một sáu, một mười
Đời nhìn tôi bằng nửa con ngươi
Tôi cũng chỉ nhìn đời bằng con mắt rưỡi...
-------&&&-------
Mắt sinh ra để nhìn trên, nhìn dưới
Nhìn kẻ nghèo hèn, nhìn bậc sang giầu
Mắt vô tình coi lẫn lộn vàng thau
Làm tủi phận những người lương thiện.


Sathachanh_111076 09:36 19-11-2009
hoasuongrong 16:16 07-11-2009
Titmit135 15:56 07-11-2009
Khỏe chưa Meo?Cv chị tràn ngập kìa..Đang tổ chức Hội diễn ĐHTDTT của Huyện ; rồi lại 20/11...chị ốm vẫn chửả khỏi..buồn nhể...chiều vui nhé!
TIÊU ĐIỀU 20:54 04-11-2009
LonBay.com 22:30 29-10-2009
TIÊU ĐIỀU 23:18 19-10-2009
Sathachanh_111076 16:08 19-10-2009
Nhân ngày 20/10. Em gửi hoa tặng chị này. Chúc chị luôn khoẻ, vui và hạnh phúc chị nhé!
Titmit135 22:26 18-10-2009
Titmit135 17:14 14-10-2009
Làc của em Meomeo
Như trong chuyện cổ tích
Công chúa ngủ trong rừng
Đợi một chàng công tử
Đánh thức cùng hòa chung.
*****
Giờ em đang ngủ mê
Đợi hình bóng anh về
Gọi cho em thức giấc
Để rời xa cơn mê...
Em đang ở quê em
Sao tít vẫn không thể
Đến gần em để gọi
Cho em tỉnh cơn mê.
Giờ đây em ngủ say
Chỉ cần AI gọi dậy
Meo sẽ choàng thức giấc
Anh yêu hãy đến đây !!!
Em vẫn nằm ngủ đấy
Hình dáng em hao gầy
Sao bóng anh không đến
Cho em hết ngủ say???
Không biết 3 keo Mèo mở mắt chưa đấy hử???Chiều vui nhé Meomeo..Hứng cua rMeo thật hay ...
Ngày rồi lại qua ngày
Anh đi đâu không thấy
Không gọi em thức dậy
Để em còn nằm đây !....
SUSHI 22:25 10-10-2009
hoasuongrong 23:36 09-10-2009