Trở lại Facebook thôi

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 15:55 30-07-2009

Đôi khi em muốn đi xe đạp trong công viên đầy màu xanh.

Đôi khi em muốn đi dưới trời mưa mà không cần che ô, đội mũ.
Đôi khi em muốn đi xem phim trong một buổi tối không có gì đặc biệt.

Đôi khi em muốn đi ăn kem trong trời mùa đông lạnh buốt.

Đôi khi em muốn đi lang bang mà không cần mục đích.

Đôi khi em muốn tắt đèn để giấc ngủ chìm sâu.

Đôi khi em muốn mình đừng vô tâm, hời hợt.

Đôi khi em muốn ngồi một mình và chẳng làm gì cả.

Đôi khi em muốn, trong giấc mơ em đừng thấy anh.

Đôi khi em muốn trở lại Hạ Long để biết mình đang say sóng.

Đôi khi em muốn…

Em thật hoang đường, ảo tưởng.