Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Mimoza |
Đăng ngày: 20:16 25-11-2009

Sáng tác: Nguyễn Cường
Thơ: Chu Hoạch

Anh tựa bài thơ không chép được
Mà đành lòng em phải thuộc từng câu
Thuộc hằng ngày nghe và đêm âm thầm nhắc
Thuộc bằng hè mưa và thu mơ màng nắng
Mà tháng mà năm
mà đắng mà cay
vẫn ngọn nguồn câu hát

Anh tựa màu xanh trái đất này
Ngày từng ngày nên biển mặn rừng cay
Là mắt là tay là giọng buồn em hát
Là nắng là mưa là khoảng vắng em chờ
Ôi tình yêu tình yêu là gì
Mà suốt một đời ai dễ một lần qua

Nghe bài hát từ Nhạc số


Trích dẫn (0)
Tìm tag: anh
  • Báo cáo

    THE BIRD OF WOUNDS 08:27 04-12-2009

  • Đây là lời bình riêng
  • Báo cáo

    nttungbg 11:51 01-12-2009

    Đứa nào láo nháo để cháu đau lòng thế hẩy, đọc thấy toàn thơ thất tình. CHo chú biết để chú đánh chít nó đi nào :))

    Tập trung vào học đi nhóc nhé. Học học nữa Học mãi - Đúp học lại
    Học là cái quan trọng nhất với cháu của chú bây giờ - Hãy nhớ đấy
    Có gì pm cho chú nhé nhóc
  • em mèo nhà ta thất tình, nhớ người iu.haha, người iu cũ đọc được cái này chắc choáng
  • Báo cáo

    miu miu 00:22 26-11-2009

    ko phải mình đi dạo mấy blog thì ghé zua bạn thui

    chúng ta làm bạn nha

  • Báo cáo

    miu miu 00:17 26-11-2009

    hi bạn

    lại đụng mèo zùi có vẻ cư dân của đất nước mèo của chúng ta đông nha

    chúc bạn một ngày mới vui vẻ

  • Đây là lời bình riêng

Bài viết về bạn hoặc có tag tên bạn:

  • Chưa có bài nào có liên quan.

Người đăng ký yêu thích blog này cũng đồng thời thích:

  • Chưa có blog yêu thích nào có liên quan.

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28