trên đường đời thời gian nhiều trắc trở....cho lòng em trở lại với lòng em !

Danh sách bài đã đăng

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Quan trọng
Đăng ngày: 17:09 16-11-2009

Mai anh đi người yêu em đã mất

Lạc bước về lối vắng chẳng ai hay

Anh mang đi yêu dấu những tháng ngày

Ta mãi mãi mất đi hình bóng cũ

 

Những đêm buồn nhưng em không muốn ngủ

Thao thức hoài những giấc mộng thương đau

Anh dấu yêu còn lại gì cho nhau

Nếu có chăng là tàn tro kí ức

 

Ngồi nhớ lại những đêm dài thao thức

Bóng đêm về mang theo nỗi thê hương

Còn không anh ôi một chút vấn vương

Ân tình cũ anh chôn theo dĩ vãng

 

Anh đi rồi em cô đơn năm tháng

Vắng người yêu tim tan nát ai hay

Cuộc đời này sao có lắm đắng cay

Anh yêu dấu giờ thay lòng đổi dạ

 

Xin từ giã một cuộc tình ta đã

Dốc ân tình cho những thoáng hư vô

Nhưng anh lại là những đợt sóng xô

Cuốn tim em về chân trời xa vắng

 

Hai chúng ta chỉ là hai đường thẳng

Không bao giờ ta có thể gặp nhau

Còn trong em bao kỉ niệm thương đau

Anh đem lại vết thương sầu năm tháng

 

Đừng nhắc đến tình yêu càng thêm chán

Một cuộc tình đã từng trói đời ta

Rồi một đêm tim ta lại vỡ òa

Trong nước mắt chia ly anh vội vã

 

Vì tình ái tôi hy sinh từng đã

Không còn gì khi anh bước ra đi

Vứt tình đâu anh chẳng chút nghĩ suy

Anh lấy lại con tim trao người khác

                          Won...tiểu thư !

                         ngày 16-11-2009

sau (50)
  • Báo cáo

    biendong20000 Cách đây 22 phút

    ==em thích bài hát theo tâm trạng hả ===có người tán em kìa ==thích thật ==anh muốn có người tán mà không được ====vui nha===========em mà khóc là anh không xang đâu nha=====chọn bài hát vui vẻ á...=====tại anh không có duyên em nhờ ==========
    Báo cáo

    WonCách đây 6 phút

    ai nói là em thích nghe theo tâm trạng đâu chứ

    là gì em chưa yêu ai đơn phương bao giờ

    chỉ là thích nghe mà thôi

    anh không đến thăm em

     thì người khác tán em là đúng rồi mà

    anh có nhiều cô tán anh rồi còn gì

    vậy mà nói là không có đó hả

    em đâu nói là em khóc đâu

    nếu anh không thích sang thăm em

    thì em đành chịu vậy

    một khi anh không muốn sang thăm em nữa

    thì làm sao em nếu kéo anh sang được chứ

    anh thích bài hát như thế nào mới hợp với anh đây

    em sẽ mang nhạc vũ trường đến cho anh nghe

  • Đây là lời bình riêng
    Đây là câu trả lời riêng
  • Nói đi .................
    Sao ta cũng chiều 
    Kưg nói đi
    .....iu qá
    Báo cáo

    Won15:47 25-11-2009

    ta đang có chuyện buồn

    nhưng cũng mai là có nàng iu ta

    lại cưng ta ..chiều ta ..

    thôi ta không them buồn nữa

    ta sẽ vui lên gì bên cạnh ta còn có nàng ..híc

    ta đi ngủ một chút nha

    tối thức vậy ta sẽ chạy sang nhà thăm nàng iu của ta

    iu nàng nhiều nha ..

  • Nàng về ngụ với ta ... âu ím ta ....
    Ta sẽ chăm sóc cho nàng
    Ôi .... won ơi ... sung sướng qá ...
    Nàng là cụa ta
    Báo cáo

    Won14:51 25-11-2009

    ui trùi ui..như vậy là tiêu mất ta rồi

    ta ngủ với nàng ..rồi âu yếm nàng

    rồi nàng sẽ chăm sóc lại cho ta

    như vậy là cuộc đời này của ta ..đã tiêu tan hết rồi nàng ơi

    ta đã mới có nghe đến đây thôi

    là ta định là bỏ cuộc hôn nhân này với nàng rồi đây

    nhưng nếu bỏ thì cũng hơi tiết tiết..haha

    thôi kệ ta nhắm mắt làm liều một lần vậy

    nàng cưới ta về nhớ là ..............hôm nào ta nói nhỏ cho nàng nghe nha

  • Nàng nghĩ ta cưới nàng về để làm zì
    .... Làm zợ ta
    Đi kô? Còn chờ gì nữa
    Báo cáo

    Won14:33 25-11-2009

    nàng nói là yêu ta ..

    nên ta không biết mới hỏi là nàng yêu ta để làm gì

    và nàng cưới ta về rồi làm gì ta

    ta làm vợ của nàng hả ..ôi trời ơi.

    thôi kệ. kiếp này.. cuộc đời này ..trái tim này

    ta đành dâng hiến hết cho nàng đó ..nàng muốn làm gì ta thì làm đi

    nhưng nhớ là phải nhường nhịn cho ta với đó nha

  • Báo cáo

    hoangketoan 13:32 25-11-2009

    TRANH THỦ TRƯỚC KHI VỀ ĂN CƠM GHÉ THĂM EM KẺO EM TRÁCH

    Báo cáo

    Won14:22 25-11-2009

    bận này em bực mình anh thật rồi đó nha

    nếu như anh không biết trả lời cm lại cho mọi người

    thì tốt hơn là anh im lặng thì hay hơn

    chứ anh đừng có đi cóp album ảnh của em

    mà đem đi tặng cho mọi người nhé

    hôm nay em sang nhà của bạn trinh xinh

    em thấy album ảnh của em bực mình lắm đó

    anh đừng có trách là em nhiều chuyện nha

    em hỏi anh tạo blog để làm gì

    có phải là mọi người tạo blog

    để chia sẽ buồn vui nhau không

    còn anh thì sao ..anh hãy xem lại blog của anh đi

    mọi người đến động viên anh

    anh phải có một lời cám ơn người ta chứ

    đó chỉ là một câu giao tiếp thôi mà

    có khó khăn gì đâu mà nói không được

    nếu như anh không cám ơn

    thì anh cũng có một lời hỏi thăm người ta

    nhưng anh không trả lời cm lại cho ai cả

    mà toàn là cóp những ảnh linh ta linh tinh

    vào cho mọi người thế là xong

    đó là cm trả lời của anh dành cho mọi người đó sao

    kể cả em ..có mấy lần em sang blog của anh

    em thấy bài entry của anh buồn không được vui

    em động viên anh .nhưng anh không trả lời cm cho em

    mà chỉ cóp album ảnh vào hay là những tấm ảnh

    tinh tinh vào thế là xong

    em xem anh như bạn thân

    nên em góp ý vào một chút vậy thôi

    còn nếu anh không hài lòng thì em bó tay luôn

    nhưng em nói anh biết nha

    từ giờ anh muốn cóp album của ai cũng được

    nếu như anh thích album ảnh của em

    thì anh cứ lấy để bên nhà anh thỏa máy em không nói

    nhưng lần cuối cùng em không thích

    anh mang đi tặng cho mọi người đâu nhé

    anh đã hiểu những gì em nói rồi chứ

    em quen anh và anh đến thăm em

    em rất là vui và cám ơn anh

    em rất là tôn trọng anh

    thì anh cũng  phải tôn trọng em lại nhé

     

     

  • Báo cáo

    hhuy1978 12:22 25-11-2009

    Ghé thăm em đây..ngày mới vui vẻ em nhé !

    Báo cáo

    Won13:01 25-11-2009

    em cám ơn anh ghé thăm nha

    chúc anh ngày mới hạnh phúc nhé

  • Báo cáo

    Won 09:08 25-11-2009

  • Báo cáo

    anhtuan280271 08:24 25-11-2009

    em noi anh dung buon !
    nhung ?
    sao em lai buon !?
    Báo cáo

    Won13:04 25-11-2009

    sao anh lại biết em buồn

    có nhiều cái mình cũng không thể nói ra được anh à

    mình thường đi khuyên người khác đừng buồn

    nhưng ngược lại thì mình không thể nào khuyên chính bản thân của mình

    nhưng sống mà không có vui buồn lẫn lộn thì cũng không đươc

    có ai mà sống vui vẻ mãi đâu anh

    cũng có lúc vui lúc buồn ấy mà

    chúc anh vui vẻ nha

  • Báo cáo

    TRINHXINH 00:00 25-11-2009

    TỐI GHÉ THĂM BẠN

    Báo cáo

    Won13:05 25-11-2009

    cám ơn bạn ghé nhà thăm Won

    chúc bạn buổi sáng vui vẻ nha

  • Báo cáo

    lan n 22:58 24-11-2009

    Cám ơn won ! bên anh là buổi sáng,bản nhạc của em hay lắm
    Báo cáo

    Won13:08 25-11-2009

    anh ở đâu mà bên anh là buổi sáng hả anh

    ở bên em cũng như việt nam ấy mà

    có điều khác là chỉ đi trước 2 tiếng thôi anh à

    híc..bản nhạc của em mới sưu tầm ra được đó

    cám ơn anh có lời khen nha

    chúc anh ngày mới tràn đầy niềm vui

  • Đây là lời bình riêng
  • Báo cáo

    k222tx300 20:47 24-11-2009

    chào nhé...!_!!..
    lâu oi` hok gặp dạo này bận thi wa' :D .hồn thơ cũng bí luôn  

    để tìm được oi` nói cho nhé ^^. chúc w0n luôn may mắn trong cuoc song.
    mà sao lại là nàng tiên cô dớn thấy blog w0n đông zui vậy mà...còn tui nhà " chùa Bà Đanh" ấy...
    Báo cáo

    Won13:12 25-11-2009

    không sao đâu anh à

    học ngoan nha ..khi nào rảnh thì đến thăm em cũng được mà

    anh bận học ..lâu rồi không sang thăm em

    hôm nay sang lại không có tâm trạng đánh chử nữa kìa

    em là nàng tiên cô đơn..không phải là nàng tiên cô đớn đâu.....híc

    chúc anh học giỏi nha ..mai này em thưởng cho anh

     

  • Blog nhiều bình luận quá. Sao không có nhạc ?
    Báo cáo

    Won07:15 25-11-2009

    chíp muốn nghe nhạc à

    sẽ có nhạc cho chíp nghe ngay

  • Thơ rất hay bạn à..blog ạn cũng ấn tượng lắm..rất vui được làm quen cùng bạn...tối vui ban nha.

    Báo cáo

    Won13:14 25-11-2009

    cám ơn bạn ghé nhà thăm Won

    rất vui được biết bạn

    chúc bạn vui vẻ nhé

     

  • Đây là lời bình riêng
    Đây là câu trả lời riêng
  • Báo cáo

    Nguyễn Hải 17:53 24-11-2009

    Nàng thơ của anh làm thơ hay quá?
    Chúc Won buổi tối vui vẻ em nhé!
    Báo cáo

    Won13:16 25-11-2009

    ồ ồ ..hôm nay bên nhà của anh

    em biết là có bài thơ nào mới nữa phải không

    hèn chi hôm nay sang nhà dỗ ngọt em

  • Báo cáo

    somali_tonyki 17:38 24-11-2009

    Tiểu thư buồn anh cảm thấy xót xa

    Ngày xưa ấy hay la cà xóm phố

    Hồn nhiên đùa bên bờ đất quê xưa

    Giờ em đã lớn từ ngày  xa phố

    Biết yêu rồi ! là biết nhớ nhung thôi

    Giờ tình đã từ ly không lời nói

    Chớ buồn rầu,quên hết nhé em ơi

    Hãy yêu đời,em nhé tiểu thư ơi.....

    Báo cáo

    Won13:40 25-11-2009

    không buồn sao được anh ơi

    bao nhiêu kỷ niệm ta theo bọt bèo

    cổng rào bên ấy đóng rồi

    bạn bè mỗi đứa một nơi thấy buồn

    từ nay thôi hết thật rồi

    từ đây dù có nhớ nhau cũng đành

    mà sao cứ mãi vẫn vương

    mà sao nước mắt tuôn rơi đầm đìa

    cám ơn gì bài thơ của anh nha

    chúc anh vui vẻ và hạnh phúc nhé

  • "Trời ơi ... cgái miền tây xinh qá "
    WOn đang ợ đâu ? "
    Ta tán won nhé
    Báo cáo

    Won13:17 24-11-2009

    úi trời..tối nay mà Won không ngủ được

    là bắt đền nàng xu cho mà coi

    mới khen là con gái miền tây xinh

    vậy mà lại hỏi là Won đang ở đâu

    nàng xu tán ta hả ..

    nàng định tán ta đem về nhà nàng

    nàng làm gì ta hả ..nói ta biết đi ..híc

  • Morning ! Ngày mới ấm áp nhoa em gái
    Báo cáo

    Won11:27 24-11-2009

    cám ơn anh ghé thăm Won

    chúc anh buổi sáng tràn đầy niềm vui nhé

  • Đây là lời bình riêng
    Đây là câu trả lời riêng
  • Đây là lời bình riêng
    Đây là câu trả lời riêng
  • Đây là lời bình riêng
    Đây là câu trả lời riêng
  • Đây là lời bình riêng
    Đây là câu trả lời riêng
  • Đây là lời bình riêng
    Đây là câu trả lời riêng
  • Đây là lời bình riêng
    Đây là câu trả lời riêng
  • Báo cáo

    anhtuan280271 17:34 23-11-2009

    anh ko sao dau Won a !
    Báo cáo

    Won08:41 24-11-2009

    nếu anh không sao là tốt rồi

    hãy vui lên nha anh

    là gì ở bên cạnh anh còn có nhiều người

    không chỉ là một người đâu

    nên anh đừng có như vậy nha

    chúc anh vui vẻ

  • Đây là lời bình riêng
  • Báo cáo

    biendong20000 16:39 23-11-2009

    ===tối ở nhà ngoan nha===trời lạnh tuyết chưa tan có đi với anh nào nhớ mặc ấm và quàng khăn kẻo ốm đấy ===chúc vui ==============
    Báo cáo

    Won08:42 24-11-2009

    nhiễn nhiên là em ngoan hơn anh rồi

    anh tối còn phải đi rình rập mấy cô

    còn em không đi đâu hết chỉ ở nhà thôi

    cám ơn anh quan tâm đến em nha

    chúc anh vui vẻ

  • Đây là lời bình riêng
    Đây là câu trả lời riêng
  • Đây là lời bình riêng
    Đây là câu trả lời riêng
  • Báo cáo

    biendong20000 16:32 23-11-2009

    ===em thích là anh thích rồi ================
    Báo cáo

    Won08:43 24-11-2009

    cứ như vậy đi nha anh

    chúc anh vui vẻ

  • Đây là lời bình riêng
    Đây là câu trả lời riêng
  • Báo cáo

    biendong20000 01:01 23-11-2009

    ==chúc em cả tuần vui =học giỏi và ngoan như anh nha==============
    Báo cáo

    Won14:27 23-11-2009

    cám ơn anh nha .

    em đâu có ở bên cạnh của anh đâu

     mà em biết anh ngoan hai là không ngoan chứ

  • Đây là lời bình riêng
    Đây là câu trả lời riêng
  • Báo cáo

    anhtuan280271 00:53 23-11-2009

    em van song voi hien tai va huogn toi tuogn lai ma !
    Báo cáo

    Won14:28 23-11-2009

    cám ơn anh nhiều nha

    anh có chuyện gì buồn

    sao không nói cho em biết chứ

    chúc anh sớm mau vui lên nha

  • tuần mới lại đến rồi,chúc em tuần mới vui vẻ ,may mắn và làm việc hiệu quả nha!

    ______________________

    "Thức khuya mới biết đêm dài"
    Câu nói người xưa đâu có sai
    Khi buồn đêm vắng càng thêm vắng
    Nhớ người... ta nhớ... nhớ thương ai ?

    Em ơi em, hãy là một nhành mai
    Nhỏ nhoi đứng bên đường anh trông thấy
    Để tim anh bỗng nhiên bừng dậy
    Chẳng còn lạnh lùng băng giá của ngày xưa.

    Em ơi em, hãy là những vần thơ
    Để anh giữ, để anh yêu mãi nhé
    Niềm ước vọng của một thời non trẻ
    Trọn đời yêu và chỉ biết yêu em...
    Báo cáo

    Won15:22 23-11-2009

    Trăng không buồn  !sao trăng tà khuyết bóng ?

    Không nhớ thương  !sao mãi ngóng đợi chờ ?

    Suốt canh thâu  !sao hồn cứ ngẩn ngơ ?

    Luôn ẩn hiện dưới mây mờ đêm vắng .

     

    Anh vì ai ?sao lòng như triểu nặng ?

    Tựa lá buồn ...vàng từng cánh tả tơi

    Trời vào thu ,đêm lạnh những sương rơi .

    Sao gói ghém những lời thơ buồn bã ?

     

    Đọc thơ anh ,em tưởng chừng như đã ...

    Có chút gì làm rời rã tim em ..

    Khiến em mơ những tình ý chân thành

    Lời tha thiết !em dành riêng ai đó ?

     

    Bài thơ buồn  !ôi sao thật da diết .

    Ấm cõi lòng tình băng tuyết đời em .

    Khiến ngày đêm em cứ nghĩ quẩn quanh .

    Mơ dệt mộng tình ,anh em chung hướng ...

     

    Bởi vì anh  !dệt thơ buồn êm dịu .

    Xao xuyến lòng những tình điệu hương men .

    Thắm lòng em  !làm cảm thấy thân quen .

    Bắt đền anh  !đừng quên em ...anh nhé ..

     

    em cám ơn gì bài thơ của anh nha

    thơ của anh làm hay lắm

    chúc anh ngày mới vui vẻ nha

  • Báo cáo

    tbinhyen09 21:40 22-11-2009

    Tối chủ nhật ấm áp em nhá!

    Báo cáo

    Won22:56 22-11-2009

    cám ơn anh ghé thăm Won

    chúc anh buối tối tràn đầy niềm vui nhé

  • Đây là lời bình riêng
    Đây là câu trả lời riêng
  • Báo cáo

    biendong20000 17:26 22-11-2009

    ==đi chơi ngày thứ 7 và chủ nhật hả em mà không vào  mạng ==chắc nô đùa mệt nhoài chứ gì ?==============
    Báo cáo

    Won20:44 22-11-2009

    anh được có cái đoán trúng em thôi

    em ngủ đến giờ mới vậy anh à

    mệt muốn chết luôn

    chúc anh buổi tối vui vẻ nha

  • Báo cáo

    MrCambell 13:05 22-11-2009

    buoi sang an lanh
    Báo cáo

    Won20:45 22-11-2009

    cám ơn anh nhiều nha

    chúc anh cuối tuần vui vẻ nhé

  • Đây là lời bình riêng
    Đây là câu trả lời riêng
  • Đây là lời bình riêng
    Đây là câu trả lời riêng
  • Đây là lời bình riêng
    Đây là câu trả lời riêng
  • Báo cáo

    hoangketoan 13:07 21-11-2009

    CUỐI TUẦN VUI VẼ NHA EM .

    Báo cáo

    Won18:07 21-11-2009

    cám ơn anh nhiều nha

    anh cũng vậy cuối tuần rồi vui vẻ và hạnh phúc nha

  • Báo cáo

    NgocHoai_n 10:03 21-11-2009

    Buổi sáng cuối tuần vui chút xíu bạn nhé ....  chứ bài thơ thì buồn quá ...

    Chúc bạn có những ngày cuối tuần thật vui và tuần mới thành công hơn bạn nhé ...

     

    Báo cáo

    Won10:09 21-11-2009

    xin cám ơn bạn chia sẽ cùng Won

    rất vui được bạn ghé thăm

    chúc bạn ngày mới tràn đầy niềm vui nha

  • Báo cáo

    范紅緣20--10 09:51 21-11-2009

    Bài thơ hay lắm nhưng hơi buồn Won àh ...

    Báo cáo

    Won10:11 21-11-2009

    cám ơn bạn ghé thăm Won

    thơ của Won chỉ toàn là thơ buồn thôi bạn ạ

    chúc bạn cuối tuần hạnh phúc nhé

  • Đây là lời bình riêng
    Đây là câu trả lời riêng
  • Báo cáo

    lan n 03:18 21-11-2009

    Ta với em chưa một lần gặp mặt

    Chưa một lần được nắm tay nhau

    Trong cõi tạm đời người

    Chưa một lần tình tự

     

    Rồi một hôm tình cờ

    Ta bắt được em trong vạn vạn ngôi sao

    Những ngôi sao lấp lánh

    Và một điều ta không thể tránh

    Là tình yêu,là nỗi nhớ mong manh

     

    Trời "yahoo" sâu thẳm

    Ta vẫn yêu em nồng thắm

    Không số phôn ,không địa chỉ,số nhà.

    Trên bước đường tha hương vạn dặm

    Báo cáo

    Won10:34 21-11-2009

    em xin anh lần hẹn cuối cùng

    anh đành lòng không cho em toại nguyện

    đã muốn thế thì thôi anh đừng hẹn

    để em không chờ không đợi chiều nay

    tình mình buồn sẽ mãi không phai

    dẫu anh bỏ em ra đi mãi mãi

    em vẫn chờ dù xuân qua đônglại

    cũng không màng tiếc nối chút tuổi xanh

    em đâu ngờ tình mình quá mong manh

    quá dễ vở như pha lê thành cát

    để hồn em trở thành sa mạc

    kiếm tìm hoài không thấy bóng anh

    tôi yêu anh lẽ nào anh không biết

    tại sao anh vẫn cứ mãi vô tình

    khao khát này đành chôn kính lặng thinh

    theo em mãi nghe đời sao buồn tẻ

    hỏi tại sao tôi yêu anh đến thế

    đêm lạnh về mình tôi đếm sao đêm

    thầm nguyện cầu rằng tôi sẽ có anh

    cho nhung nhớ lặng im vào kỉ niệm

    Ôi tình yêu.. sao ngươi quá huyền bí

    để bao năm ta vẫn mãi kiếm tìm

    mộng boàng hoàng chợt tỉnh vào giữa đêm

    thầm gọi mãi ...tên người không quen biết

  • Báo cáo

    timyeuvangnho 02:59 21-11-2009

    NÉT NGOẰN NGOÈO CẤT LỜI XA XĂM
    TA VẪN SỐNG GIỮA MỘT TRÁI TIM
    KHI HƠN GHEN LÚC NGẤT NGÂY BUỒN
    CẦU NGƯỜI TA CHON YÊU TA THẬT

    Báo cáo

    Won11:01 21-11-2009

    em muốn viết thơ tình tha thiết

    dành cho chị ..chị  biết hay không

    chị dấu yêu ..ngày tháng đợi mong

    vui hạnh phúc đôi lòng nguyện ước

    em muốn gửi gió ngàn theo vũ trụ

    bẻ lá vàng đem vá áo phong sường

    mượn sao đêm góp nhặt những tình thương

    để chị được ấm lòng khi cô độc

sau (50)
  • Thư mục: Tổng hợp |
    Quan trọng
    Đăng ngày: 23:52 11-11-2009
    2 người này là dì ruột của Won ...nhớ quá đi.....   Đời con chẳng được như mơ ! Nên đành mượn lấy câu thơ giải bày Ước mơ chẳng vẹn trong tay Khóc đời viễn xứ thá...
    Lời bình (57) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Tổng hợp |
    Quan trọng
    Đăng ngày: 11:15 03-11-2009
                                 &...
    Lời bình (125) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 15:52 28-10-2009
    Anh đến với em mà mang theo quá khứ Những mối tình mà anh đã từng qua Những xót xa lặn lội chốn tình trường Luôn tiếc nuối hay là luôn chấp nhận   Em...
    Lời bình (92) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Tổng hợp |
    Quan trọng
    Đăng ngày: 20:31 24-10-2009
    Em sẽ bõ hết tất cã những gì lại phía sau,Chỉ mang theo một trái tim em rướm máu,Mặc cho cuộc đời em sẽ đi vào giông bảo,Đến một ngày rời rả cả xác thân !Giọt lệ rơi không biế...
    Lời bình (60) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Tổng hợp |
    Quan trọng
    Đăng ngày: 09:18 22-10-2009
    xin đốt nén hương lòng để tưởng nhớ đến anh !                      ...
    Lời bình (69) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Tổng hợp |
    Quan trọng
    Đăng ngày: 19:55 18-10-2009
      xin đốt nén hương lòng để tưởng nhớ đến anh !                    &...
    Lời bình (107) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Tổng hợp |
    Quan trọng
    Đăng ngày: 08:22 16-10-2009
      Nếu anh muốn trở về với nơi xưa hò hẹn Hãy nói lời phụ bạc với em đi ! đã bao lần rồi câu hỏi đó vẫn mãi ngân lên .dù bây giờ em rất là buồn anh .muốn quên anh đi .n...
    Lời bình (18) | Trích dẫn (0)

Bình luận mới nhất

Sửa Đóng

Thống kê

Sửa Đóng

Thống kê

  • Khách hôm qua: 25
  • Tổng số khách: 1008
  • lượt xem hôm nay: 49
  • Tổng lượt xem: 7526
  • Bài viết: 25
  • Hình ảnh: 40
  • Lời bình : 2166

Cập nhật ngày

Sửa Đóng

Cập nhật ngày

21:33 24-11-2009

Lịch

Sửa Đóng
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Bài mới nhất

Sửa Đóng

Bình luận nhanh

Đóng

Bình luận nhanh

  1. timyeuvangnho

    timyeuvangnho

    thăm em gái ywêu ne bơt lạnh chưa em? - 08:41 25-11-2009
  2. [UGuyz] Sói

    [UGuyz] Sói

    Chào mimi-sa, ghé qua blog mình nhé, vừa mới update 1 series hình... - 03:22 22-11-2009
  3. www.nhincuoi.com

    www.nhincuoi.com

    - 12:37 21-11-2009
  4. lan n

    lan n

    Ta đi tìm một người Mà tìm hoài không thấy Tuyết mùa... - 00:48 20-11-2009
  5. snoocker176

    snoocker176

    ... - 14:47 17-11-2009

Thư mục riêng

Sửa Đóng

Thư mục riêng

Mô-đun 3

Sửa Đóng

một nửa yêu thương ... Niềm vui chia sẻ.

Xin hãy gọi số : Một chín không không , một không , không có --> ấn phím 1 để được trợ giúp , ấn phím 2 để liên lạc trực tiếp với Won's Blog ... Ấn Alt + F4 nếu như không muốn ở lại Blog Won... Soạn tin nhắn theo mẫu nếu muốn comment trực tiếp và chia sẻ thông tin cùng Won...
Fantasy Comments

Spicecomments.com - Fantasy Comments

Phương trâm : Không cao nhưng mọi người phải ngước nhìn... Xa nhà tự biết chăm lo cho bản thân,,, Ờ còn gì nữa không nhỉ? ... nghĩ được thì tiếp tục viết... The End
 

R H
G S
B V

#