Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: thơ của tui |
Đăng ngày: 12:26 23-10-2009
     Tâm hồn nhẹ tênh!
     Tình yêu thật tuyệt diệu!
     Tình yêu lung linh như những giọt sương ban mai, dịu nhẹ và ngọt ngào...
     Tôi xin tặng bài thơ này cho những ai đã yêu để hoài niệm về một thời thơ mộng!
     Tặng cho những ai đang yêu sẽ có những phút giây bình yên và lắng nghe con tim của mình.
     Và tặng cho những ai sẽ yêu một chút gì đó lãng đãng của tình yêu để mở toang cánh cửa của con tim đón nhận cái ngọt ngào của cuộc sống trong tình yêu...                                  

                                                                     by Hoàng Anh
Nhẹ nhàng tay nắm lấy bàn tay

Anh dắt em qua những tháng ngày
Gửi trọn tình yêu vào đôi mắt
Thoáng nụ cười duyên trong gió bay...

Nhẹ nhàng tay nắm lấy bàn tay
Đưa nhau đi suốt chặng đường dài
Đường xa trong suốt như màu nắng
Soi bóng anh - em, giọt nắng phai.

Nhẹ nhàng tay nắm lấy bàn tay
Đưa nhau vào thẳm sâu tình mộng
Bàn tay ấm áp hương hoa cỏ
Mắt biếc lung linh sương sớm mai.
 
                                                                                               

Bài viết về bạn hoặc có tag tên bạn:

  • Chưa có bài nào có liên quan.

Người đăng ký yêu thích blog này cũng đồng thời thích:

  • Chưa có blog yêu thích nào có liên quan.

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30