Chúc chú thím luôn hạnh phúc nhé!

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Cuộc sống |
Đăng ngày: 11:57 07-10-2009
    Gío trở mình trên lối phố thân quen
     Hàng cây ven đường so vai lim dim ngủ
     Chợt vang lên từ nơi nào đó
    Một tiếng rao :"Ai mua bánh mì không?"
    Chao ôi, tiếng rao nghe xót cả lòng
    Giữa thanh vắng tiếng người xe đã vãn
     Chỉ có tiếng rao cất lên phá tan im lặng
     Với vòng xe mệt nhọc khắp phố dài.

     Mở cửa ra thấy thấp thoáng dáng ai
     Tấm thân gầy nhoài về phía trước
     Vòng xe ngược gió chừng như đã mệt
     Gương mặt người hằn nỗi lo toan.
    
      Có lúc ta quên những tiếng rao đêm
      Vẫn cất lên giữa dòng đời ồn ã
       Những ngả đường thênh thang phố xá
      Có nơi nào là vắng tiếng rao?

      Đêm sâu dần, phố hết tiếng lao xao
      Sương xuống lạnh ẩm ướt từng ngọn cỏ
      Tiếng rao xa dần, văng vẳng theo làn gió
      Những vất vả đời thường không biết sẽ về đâu?...