Thư mục: Chung |
Quan trọng
Đăng ngày: 15:32 28-01-2009

Đón mùa xuân chẳng có lấy một tấm hình...
Ta bỏ qua mọi hình ảnh.
Có người bạn thỉnh thoảng vẫn rủ rê:
"Tự dưng muốn lang thang,
muốn trốn vào một xó xỉnh nào đó quá,
Thu ơi, rảnh không? đi đâu đó không?"
Với ta,
chẳng cần nơi nào để trốn,
ta có thể trốn ngay giữa chốn đông người
chỉ cần ra đường đông nghẹt người,
không ai quen,
không nói chuyện với ai,
thì cũng giống như là chui vào một xó nào đó thôi,
có gì khác đâu.
Cả ngày đầu năm sung sướng
vì lại được ngồi một mình bên ô cửa sổ mở thật rộng...
Ngồi nhìn bóng mình nhỏ bé,
nhìn những đóa trạng nguyên đỏ ối
vừa làm vài ngày trước năm mới,
xem đó như là một món quà nhỏ đón năm mới vậy...
Hy vọng một năm nữa bình an!...






Van Dung 10:04 01-11-2009
Air Blade 10:09 26-09-2009